Chị em ơi, nghe mà thấy sợ luôn á! Hôm 6/7 vừa rồi, 2 chị công nhân đang đi xe về nhà lúc đêm khuya thì bị 1 anh chàng bịt mặt chặn đường cướp giật, còn trói vào cả bánh xe nữa chứ
Chuyện là vào khoảng 1h sáng ngày 7/7, Công an TP Bắc Giang nhận được đơn trình báo của 2 chị Trần Thị Hạnh Lê (sinh năm 1991) và Vũ Lê Hồng Nhung (cũng sinh năm 1991) - cả hai đều là công nhân làm việc tại khu công nghiệp Vân Trung (huyện Việt Yên) về việc vừa bị cướp tài sản.
Cụ thể, tối 6/7 lúc 22h10, sau khi tan ca, 2 chị đi xe máy chở nhau về trên Quốc lộ 1A. Đến đoạn nhà hàng Đồng Quê thuộc địa phận TP Bắc Giang thì bị drama kinh hoàng
Bất ngờ có 1 thanh niên đi xe máy bịt mặt lao tới, dùng dao khống chế rồi ép cả 2 chị vào lề đường. Sau đó tên này dùng dây nhựa trói tay 2 nạn nhân vào càng xe máy luôn (nghe mà sợ quá đi), rồi cướp sạch tài sản.
Cụ thể, chị Nhung bị mất 1 chiếc iPhone 6, chị Lê bị mất 1 chiếc iPhone 5S và toàn bộ tiền trong người. Tổng giá trị tài sản bị cướp khoảng 16 triệu đồng, trong đó có 800 ngàn tiền mặt.
May mắn là công an đã nhanh chóng vào cuộc và bắt được đối tượng gây án là Nguyễn Thành Hưng (sinh năm 1994), trú tại thôn Phương Sơn, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng.
Tại cơ quan điều tra, Hưng đã khai nhận hành vi phạm tội và giao nộp 2 chiếc điện thoại, xe máy cùng con dao đã dùng để gây án.
Hiện vụ việc đang được công an tích cực điều tra làm rõ. Công an TP Bắc Giang cũng kêu gọi những ai từng là nạn nhân của đối tượng Hưng hãy đến trình báo tại trụ sở để phục vụ công tác điều tra nhé!
Nguồn: soha.vn