ThíchThìNhích
New member
Ôi chao, người già và trẻ em chính là "món ngon" của bọn lừa đảo công nghệ đấy các bạn ơi!
Theo CCTV Finance, công an tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vừa triệt phá xong một vụ siêu to khổng lồ liên quan đến hàng trăm triệu Nhân dân tệ, tóm gọn 29 người được cho là thành viên của 4 băng nhóm tội phạm công nghệ cao. Xịn xò chưa!
Chuyện bắt đầu từ tháng 4/2022 khi anh Trương ở thành phố Phàn Chi Hoa mua một chiếc "điện thoại người già" cho ba mình để ông dễ liên lạc với con cái. Nghe có vẻ hiếu thảo phết đúng không nào?
Nhưng mà sau một thời gian, anh Trương té ngửa khi phát hiện hóa đơn điện thoại của ba cứ tăng vù vù không phanh.
Lúc đầu anh nghĩ là ba gọi nhầm gì đó, nhưng mà mấy tháng trời vẫn thế, ba lại bảo không gọi đâu cả. Cuối cùng anh phải tới nhà mạng để hỏi cho ra lẽ.
Plot twist đây rồi! Nhà mạng cho biết chiếc điện thoại này tự đăng ký ầm ầm các dịch vụ giá trị gia tăng nhỏ kiểu tin tức, thời tiết...
Anh Trương nói: "Tôi đã kiểm tra lại điện thoại và không thấy tin nhắn xác nhận cài đặt dịch vụ nào cả. Ba tôi không cài đặt chúng và tôi nghi ngờ rằng chiếc điện thoại đã nhiễm virus nên mang nó đến công an để trình báo vụ việc". Smart boy!
Sau khi nhận tin báo, công an Phàn Chi Hoa mở cuộc điều tra và phát hiện không chỉ một chiếc đâu nhé, mà trong toàn thành phố có tới 89 chiếc "điện thoại người già" có hiện tượng bất thường tương tự luôn!
Một sĩ quan công an cho biết: "Nhiều người cao tuổi trong khu vực sử dụng mẫu điện thoại này, đã có trường hợp điện thoại tự động đăng ký các dịch vụ giá trị gia tăng và số tiền các chủ thuê bao phải trả hàng tháng cho chúng dao động từ 1 đến 10 nhân dân tệ".
Nghe có vẻ ít nhỉ? Nhưng mà khoan đã...
Tiếp tục điều tra, công an phát hiện những dịch vụ này được liên kết với các máy chủ có cùng tên miền và sau khi xác minh, họ phát hiện các máy chủ này có thể điều khiển từ xa điện thoại để đăng ký dịch vụ. Kinh dị chưa kìa!
Còn shock hơn nữa: có hơn 14 triệu chiếc điện thoại trên toàn Trung Quốc (trong đó có hơn 600.000 chiếc ở tỉnh Tứ Xuyên, cụ thể hơn 4.000 chiếc ở Phàn Chi Hoa) bị các máy chủ này điều khiển đấy các bạn ơi! Scale khủng vãi!
Do vụ án có một lượng lớn nghi phạm và phức tạp quá nên Bộ Công an Trung Quốc đã nhanh chóng vào cuộc, đưa nó vào danh mục để giám sát.
Công an thành phố Phàn Chi Hoa sau đó nhận lệnh thành lập đội đặc nhiệm, và bùm! 4 băng nhóm tội phạm gồm 29 nghi phạm hoạt động tại 10 đô thị thuộc 4 tỉnh ở Trung Quốc đã bị sa lưới hết rồi. Đánh úp kiểu gì mà xịn vậy ta!
Số tiền hơn 60 triệu Nhân dân tệ (khoảng hơn 204 tỷ đồng nha), 4 phương tiện và 1 ngôi nhà liên quan đến vụ án đã bị công an Trung Quốc phong tỏa và thu giữ. Nhiều vãi!
Vậy thủ đoạn của chúng như nào? Hóa ra trong quá trình hợp tác với nhiều nhà sản xuất mainboard (bo mạch chủ/bảng mạch chủ) của những chiếc "điện thoại người già", bọn này đã cố tình cấy các mã độc vào bên trong rồi.
Sau khi những chiếc điện thoại được bán, chúng điều khiển điện thoại gửi lại dữ liệu vào máy chủ của chính chúng. Bằng cách này chúng lấy được danh bạ, lịch sử cuộc gọi, nội dung tin nhắn và các thông tin khác của các nạn nhân. Rùng mình chưa!
Sau đó, chúng tiếp tục sử dụng mã độc để gửi tin nhắn đăng ký dịch vụ giá trị gia tăng, điều khiển thiết bị để kích hoạt dịch vụ - một khi tất cả đã xong, tất cả tin nhắn qua lại sẽ bị xóa sạch. Thế là người dùng không biết gì hết!
Nguồn: soha.vn