Trở lại Wembley: Dortmund 2024 vs 2013 - Ai xịn hơn?

BossXinh123

New member
Mười một năm rồi mới trở lại Wembley, Borussia Dortmund giờ lại chuẩn bị "chiến" ở chung kết Champions League nữa rồi! Nhưng mà đội của HLV Edin Terzic bây giờ khác gì so với á quân mùa 2012-13 dưới thời Jurgen Klopp nhỉ? Trước khi đụng độ Real Madrid, mình cùng so sánh xem nào!

Tuy chưa gần ngôi vô địch Bundesliga đâu nhưng mà Dortmund lại đang có trận chung kết UEFA Champions League tại Wembley cực kỳ đáng mong chờ. Đây là lần thứ ba trong lịch sử Dortmund góp mặt ở chung kết C1 nha - từng vô địch mùa 1996-97 khi thắng Juventus 3-1 ở Munich, rồi thua Bayern Munich đúng tại Wembley luôn vào mùa 2012-13.

9ee43351b23545ef4570.jpg


Thời đó, đội của Klopp từng "làm gỏi" Bayern trong cuộc đua Bundesliga liên tiếp 2 mùa 2010-11 và 2011-12. Nhưng rồi Jupp Heynckes giành lại ngôi vương mùa 2012-13. Trận chung kết ở London căng đét, bàn thắng muộn của Arjen Robben định đoạt tỷ số 2-1 cho Bayern

Giờ đây, sau 11 năm, Terzic đã dẫn dắt Dortmund quay lại và trùng hợp là... đúng Wembley luôn! Lần này đối thủ là Real Madrid - đội được cho là còn mạnh hơn cả Bayern hồi đó nữa kìa. Trước trận chung kết đầu tiên giữa đội Đức và Tây Ban Nha kể từ 2002, liệu Dortmund có làm nên bất ngờ không?

Nhìn lại mùa 2012-13, Dortmund đứng nhì Bundesliga sau Bayern đang hồi sinh. Còn bị Bayern loại ở tứ kết Cúp quốc gia, rồi thua luôn ở chung kết Champions League. Chắc Klopp và đồng đội nhìn áo đỏ Bayern là... ngán luôn

Còn mùa này, đội của Terzic bị Stuttgart loại ở vòng 16 Cúp quốc gia và chỉ đứng thứ 5 Bundesliga thôi. Họ trở thành đội bóng Đức có thứ hạng thấp thứ hai vào chung kết C1/Champions League kể từ Bayern 1974-75 (hạng 10). Đây còn là thành tích thấp nhất của một đội lọt chung kết Champions League kể từ Chelsea vô địch 2011-12 (hạng 6 Premier League) đó!

Cả hai lần đều có cực nhiều drama trên đường đến chung kết nha! Mùa 2012-13, họ đứng đầu "bảng tử thần" với Real Madrid, Ajax và Man City, rồi vượt qua Shakhtar Donetsk ở vòng 16 dù hòa trận lượt đi. Suýt tí nữa bị Malaga loại ở tứ kết - đang thua 2-1 trên sân nhà, nhưng Marco Reus và Felipe Santana ghi bàn phút bù giờ cứu nguy siêu đỉnh! Bán kết gặp Real cũng hay phết, Lewandowski ghi 4 bàn ở lượt đi thắng 4-1. Tuy lượt về ở Bernabeu hơi căng nhưng vẫn thắng chung cuộc 4-3.

Trùng hợp là mùa này Dortmund cũng đứng đầu bảng khó nữa, dù hai trận đầu chỉ được 1 điểm từ Milan và PSG. Nhưng rồi thắng Newcastle cả hai lần, thắng Milan và hòa PSG, giữ vững ngôi đầu "bảng tử thần" ngon lành

Lặp lại phong độ 11 năm trước, họ hòa PSV ở lượt đi rồi thắng lượt về đi tiếp. Thua Atletico Madrid lượt đi nhưng hai bàn thắng muộn lượt về lại cứu vãn (tuy không muộn bằng trận Malaga hồi đó). Bán kết lại gặp PSG - đội từng chạm mặt vòng bảng. Thắng 1-0 cả hai lượt nhờ phòng ngự chắc chắn, kèm Mbappe và đồng đội cực tốt, tuy có hơi may mắn tý tý

e411dd653c7f734c5c5a.webp


Đội hình trận chung kết 2013

04e90bb66971d5395f41.webp


Đội hình trận gần nhất của Dortmund ở bán kết Champions League

Trong khi Klopp - cựu HLV Dortmund và Liverpool - sẽ ngồi khán đài với tư cách khách mời, thì có hai người quan trọng hơn vẫn còn đó: Mats Hummels và Marco Reus! Nếu một trong hai ra sân, đây sẽ là khoảng cách lớn nhất giữa hai trận chung kết C1/Champions League (11 năm) của một cầu thủ kể từ Gianluigi Buffon (12 năm, 2003-2015). Đây là trận cuối cùng của Reus với áo Dortmund sau 12 năm gắn bó Còn Hummels thì có tin đồn cũng sẽ rời đi, nhưng anh chưa nghỉ phút nào ở Champions League mùa này đấy!

Dù Dortmund 2012-13 có thứ hạng cao hơn, nhưng số điểm chỉ hơn có 3 thôi (66 vs 63 điểm mùa này). Với Leverkusen bất bại ấn tượng và Stuttgart tiến bộ vượt bậc, Dortmund mùa này chắc chắn không tệ hơn 11 năm trước đâu!

Nhìn vào số liệu, về phòng ngự, mùa này họ chỉ thủng lưới nhiều hơn 1 bàn so với 2012-13 ở Bundesliga, dù phải đối mặt nhiều hơn 145 cú sút! Mùa 2012-13 là 42 bàn/332 cú sút, còn mùa này 43 bàn/477 cú sút - tức trung bình thêm 4,3 cú sút mỗi trận.

Điều này cho thấy tầm ảnh hưởng của một người có thể là nhân tố chính trận chung kết: thủ môn Gregor Kobel! Anh đã cứu thua 14 lần - không thủ môn nào ở top 5 giải châu Âu cản phá nhiều hơn mùa 2023-24 đâu nha! Donnarumma của PSG chỉ có 12,6 bàn thôi. Kobel cản phá tới 7,1 bàn thua dự kiến chỉ riêng Champions League, gần gấp đôi bất kỳ ai khác luôn!

Năm 2012-13, Dortmund ghi nhiều hơn 15 bàn so với mùa 2023-24 ở Bundesliga, và nhiều hơn 26 bàn trên mọi đấu trường. Nhưng thời đó lực lượng của Klopp xuất sắc hơn nhiều mà! Riêng Lewandowski đã ghi 36 bàn, Mario Gotze và Reus mỗi người tham gia 30 bàn. Jakub Blaszczykowski có 26 lần tham gia ghi bàn (14 bàn, 12 kiến tạo) - nhiều thứ 4 mùa đó. Con số này bằng vua phá lưới Niclas Fullkrug mùa này (15 bàn, 11 kiến tạo) - nhiều nhất Dortmund 2023-24 đấy!

1cff82676f97c42d3530.webp


Tuy nhiên, Dortmund năm nay dàn trải bàn thắng rất tốt! Thực tế, không đội nào có nhiều cầu thủ ghi bàn khác nhau hơn Dortmund ở Champions League mùa này - 12 người (ngang Man City), nhiều hơn Real tới 4 người (8 cầu thủ).

Giống mùa 2012-13, Dortmund sẽ là đội yếu hơn ở Wembley. Siêu máy tính Opta chỉ cho họ 32,1% cơ hội thắng Madrid Càng khó hơn khi Los Blancos chưa thua trận chung kết C1/Champions League nào kể từ khi Liverpool thắng 1-0 năm 1981. Real thắng cả 8 trận chung kết từ đó đến giờ!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top