Trò chơi chặt thịt ở chợ phiên giờ thành "bẫy tiền" khét lẹt

VitCoco9010

New member
70be9a8aae1e841a03d0.jpg


Chặt thịt vốn là trò chơi truyền thống siêu độc đáo ở chợ phiên vùng cao, ai giỏi thì ẵm thịt về nhà, người thua thì trả tiền – vui lắm luôn! Nhưng giờ thì ơi thôi, trò này đã "lột xác" thành cá cược tiền tươi rồi các bạn ơi

Vào khoảng 2h chiều tại chợ phiên Bắc Hà (Lào Cai), một góc chợ nhộn nhịp vô cùng với màn "đấu" chặt thịt lợn giữa những cao thủ và dân chơi nghiệp dư. Luật chơi đơn giản: thắng thì ẵm tiền cược, còn thua thì bay màu số tiền đã đặt. Nếu không mua thịt thì phải chịu phạt 20k cho chủ hàng nhé!

Chợ chỉ họp vào cuối tuần nên dân "nghiện chặt" hay tụ tập quanh các bàn thịt. Lúc này thịt đã bán được phần lớn, chỉ còn mấy miếng ế thì... game bắt đầu!

c3fca27be101b705d74d.jpg


Ngày xưa, trò chơi này đơn thuần là để giải trí thôi, ai thắng ẵm thịt, ai thua trả tiền mua vui. Nhưng giờ đây nó đã biến thành cá cược "hardcore" luôn. Mỗi ván đặt từ 200-500k tùy độ "máu liều" của người chơi đó

Tại quầy thịt của một người Mông ở xã Bản Phố, đông nghẹt người tò mò. Trên bàn là những miếng thịt được chọn ra để thách đố: chặt một hoặc hai nhát dao sao cho đứt miếng thịt là thắng. Ai cũng có thể tham gia nhé!

53450cc3c9208116b31d.jpg


Luật chơi hơi khó đây: không được cầm dao bình thường đâu, mà phải kẹp chuôi dao giữa ngón áp út và ngón út để chặt. Hoặc cầm hai tay chặt bằng sống dao luôn, tùy theo người thách. Vì là trò ăn thua nên cực kỳ hấp dẫn, người xem đặt cược cổ vũ, có nhóm cá tiền xem đứt hay không đứt, tranh nhau vào chơi... ầm ĩ cả góc chợ luôn

56b6145cab763eada85f.jpg


eec25fa83180682018a5.jpg


Nhiều khách phương xa thấy hay hay cũng dừng lại chơi thử, ai cũng nghĩ mình may mắn sẽ rinh giải về. Nhưng mà plot twist đây: các tay chặt thịt "một nhà" đấy, họ liên kết với nhau câu khách rồi chia đôi lợi nhuận sau. Nhiều người vô đây chơi là bị "rút sạch ví" luôn á

eec25fa83180682018a5.jpg


ec94c0bcf9ebb9efbf27.jpg


Ban đầu trò này chỉ để giải tỏa stress cho người bán thịt ế thôi. Nhưng giờ nó đã "biến tướng" thành cờ bạc trá hình rồi, có cả việc mua bán, trao đổi tiền diễn ra công khai ngay tại chỗ. Mà các cơ quan chức năng, ban quản lý chợ vẫn chưa có biện pháp xử lý gì, cứ để tình trạng này tồn tại, làm mất đi vibe đẹp vốn có của chợ phiên luôn



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top