Vit2k76535
New member
Sáng 18/12 lúc 10h, tại quán nước của anh Hoa Anh Dũng ở phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, có 3 anh chàng bí ẩn xuất hiện. Đó là Đào Minh Dũng (sinh năm 1963, hộ khẩu ở 144B phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Hoàng Thanh Đô (sinh năm 1964, ở phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, Phú Thọ) và Trần Quang Trụ (sinh năm 1966, ở phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ).
Ba người này rủ ông Đăng Xuân Thành (sinh năm 1939, ở phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây) chơi trò "búng thìa vào cốc" - một kiểu cá cược nghe qua thì đơn giản nhưng thực chất là chiêu lừa đảo kinh điển
Ông Thành tin thật, tháo luôn chiếc nhẫn 2 chỉ vàng định tham gia chơi. Thế là hội lừa đảo chộp nhanh cầm nhẫn vàng rồi... phóng xe tẩu thoát như phim hành động!
May mà ông Thành hô hoán kịp thời, Công an phường Phú Thịnh cùng bà con địa phương nhanh tay bắt được 1 đối tượng là Dũng và thu hồi được chiếc nhẫn vàng
Hiện vụ việc đã được chuyển cho Công an thị xã Sơn Tây xử lý và đang tiếp tục truy bắt 2 đối tượng còn lại đang trốn.
Nguồn: soha.vn
Ba người này rủ ông Đăng Xuân Thành (sinh năm 1939, ở phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây) chơi trò "búng thìa vào cốc" - một kiểu cá cược nghe qua thì đơn giản nhưng thực chất là chiêu lừa đảo kinh điển
Ông Thành tin thật, tháo luôn chiếc nhẫn 2 chỉ vàng định tham gia chơi. Thế là hội lừa đảo chộp nhanh cầm nhẫn vàng rồi... phóng xe tẩu thoát như phim hành động!
May mà ông Thành hô hoán kịp thời, Công an phường Phú Thịnh cùng bà con địa phương nhanh tay bắt được 1 đối tượng là Dũng và thu hồi được chiếc nhẫn vàng
Hiện vụ việc đã được chuyển cho Công an thị xã Sơn Tây xử lý và đang tiếp tục truy bắt 2 đối tượng còn lại đang trốn.
Nguồn: soha.vn