Trịnh Thị Ái Phi - Hoa khôi từ núi rừng Tây Nguyên với hành trình lan tóa năng lượng tích cực

7ca7ba52f2da3b265db5.webp


Câu chuyện của nữ sinh Trịnh Thị Ái Phi (sinh năm 2000) chính là minh chứng sống động cho việc cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng. Từ cô bé vùng núi rừng Tây Nguyên đến ngôi vị Hoa khôi trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM), Ái Phi - sinh viên năm hai khoa Luật - đã khiến bao người phải trầm trồ với hành trình của mình

1830833543639e44dc2f.jpg


Khi giấc mơ lớn hơn định kiến

Sinh ra và lớn lên tại Kon Tum - vùng núi rừng Tây Nguyên, Ái Phi đã chứng kiến không ít bạn trẻ cùng trang lứa sớm nghĩ đến chuyện lập gia đình, sinh con. Nhưng cô nàng này lại có ước mơ khác: "Mình muốn phát triển hơn nữa, đi xa hơn nữa để chính bản thân có thể là nguồn cảm hứng mới mẻ cho các bạn trẻ nơi đây"

Với quyết tâm đó, Ái Phi đã "cày" siêu cháy hết mình trong học tập. Nhiều năm liền giữ vững thành tích học sinh giỏi cùng một loạt giải thưởng các bộ môn khác. Mục tiêu của cô là học thật tốt để mở rộng tương lai, giúp ích xã hội và mang niềm vui về cho gia đình.

Và cái kết của sự nỗ lực? Ái Phi đã đỗ vào khoa Luật - trường Đại học Tôn Đức Thắng! "Cảm xúc đầu tiên của mình là vô cùng vui sướng và hạnh phúc bởi những gì mình cố gắng cũng đã được đền đáp" - cô nàng tâm sự ✨

1b4d8e894ff220e78876.jpg


770e08ffdb9e18764102.jpg


4c0aa2ee987e36a139b9.jpg


Môi trường đại học - nơi mình "lột xác" hoàn toàn

Nhắc đến trường Đại học Tôn Đức Thắng, Ái Phi không giấu được sự hài lòng: "Nơi này chưa từng làm mình cảm thấy thất vọng về bất cứ điều gì, cả về chất lượng giảng dạy lẫn cơ sở vật chất". Đến đây học, cô nàng mới nhận ra bản thân còn cần trưởng thành ở nhiều mặt và có được vô vàn trải nghiệm thú vị.

Năm nhất là thời gian "vật lộn" với môi trường mới, cách học mới. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của thầy cô, anh chị khóa trước và bạn bè, giờ Ái Phi đã hoàn toàn tự tin với vai trò sinh viên của mình rồi!

Tại sao chọn ngành Luật?

Trước khi quyết định, Ái Phi cũng đã cân nhắc nhiều ngành khác như Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Ngân hàng... Nhưng cuối cùng, Luật chiến thắng vì cô muốn học "những thứ lạ hơn, độc đáo hơn". Hơn nữa, với nền tảng kỷ luật từ nhỏ, Ái Phi tin rằng mình sẽ hợp với tính logic của ngành học này

d4ab5433a5f997f2501b.jpg


3008dcc3830da4c2f202.jpg


63b90b441d26365deb0e.jpg


Từ Á khôi 2 đến Hoa khôi - hành trình "lên đời" ngoạn mục

Năm nhất chính là turning point trong đời Ái Phi. Đây là năm học giúp cô "mở mang" suy nghĩ, trưởng thành vượt bậc và xây dựng được nhiều mối quan hệ hơn. May mắn hòa nhập nhanh với môi trường mới và có những người bạn tốt bên cạnh, Ái Phi đã quyết định thử sức tại cuộc thi Duyên dáng Tết sinh viên do Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM tổ chức.

Kết quả? Giải Á khôi 2! Tuy không phải vị trí cao nhất, nhưng đây là mốc đánh dấu quan trọng, giúp cô nàng tự tin hơn để chuẩn bị cho những cuộc thi khác. Ái Phi bắt đầu "luyện skill" chăm chỉ hơn: kiến thức xã hội, giao tiếp, xây dựng hình ảnh cá nhân...

Và rồi cơ hội tiếp theo đến - cuộc thi Nét đẹp sinh viên do trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức. Ái Phi học được nhiều thứ bổ ích như cách ứng xử, kỹ thuật catwalk... Và sau tất cả những nỗ lực không ngừng nghỉ, cô đã mang về danh hiệu Hoa khôi 2019!

Sau vương miện - sứ mệnh lan tỏa năng lượng tích cực

"Sau cuộc thi, việc đầu tiên mình nghĩ đến là với danh hiệu cao quý này, phải làm cách nào đó để lan tỏa năng lượng tích cực đến với mọi người" - Ái Phi chia sẻ.

Cô nàng hiểu rằng hình ảnh và năng lượng của bản thân rất quan trọng, vì thế phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thiện bản thân. Mục tiêu của Ái Phi là giữ được sự vui vẻ và năng lượng tích cực để lan tỏa đến mọi người xung quanh, ngay cả khi đã tốt nghiệp đại học



Plan tương lai - không bao giờ dừng lại ở hiện tại

Về dự định sắp tới, Ái Phi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập để có kết quả tốt nhất, đồng thời nâng cao sức khỏe để nắm bắt mọi cơ hội đang chờ đợi.

"Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại" - câu nói này Ái Phi luôn ghi nhớ. Vì thế, khi còn trẻ, còn năng lượng, cô mong tất cả mọi người luôn giữ được nhiệt huyết để sẵn sàng vượt qua mọi thử thách

Đặc biệt, khi được hỏi đã "thấy đủ" chưa, Ái Phi có câu trả lời cực thấm: "Ở tuổi 20 mà thấy đủ sẽ có lỗi với Phi lúc 35-40 tuổi". Vì thế, cô sẽ phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với từ "Đủ" của chính bản thân mình.

Lời nhắn gửi đầy cảm hứng

Ái Phi hy vọng câu chuyện nhỏ của mình có thể truyền cảm hứng đến các bạn học sinh, sinh viên. Cô mong rằng mỗi người đều làm chủ được tương lai, thành công và cống hiến cho đất nước ngày càng giàu mạnh

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top