MinNgok621
New member
Ơ mà này, đang ngồi nghe điện thoại bình thường thôi mà bị 2 thằng áp vào giật túi xách rồi phóng xe tẩu thoát luôn May mà gặp đúng team trinh sát đang đi tuần, truy đuổi xong đạp văng cả 2 tên này xuống đường ngay và luôn nha!
Ngày 3/2, Công an phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Giá (SN 1994, quê ở Đồng Tháp) để điều tra về tội "Cướp giật tài sản".
Câu chuyện diễn ra như thế này nè: Rạng sáng cùng ngày, team trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 1 đang tuần tra ở khu vực trung tâm thì phát hiện 2 thanh niên chạy xe có biểu hiện "khả nghi lắm á" nên quyết định đeo bám theo dõi
Khi đến trước số 3 đường Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, 2 tên này phát hiện 1 chị đang ngồi nói chuyện điện thoại, đeo túi xách bên cạnh xe máy thì lao vào giật luôn rồi tăng ga bỏ chạy về hướng đường Nguyễn Thị Minh Khai
Team trinh sát liền lao vào truy đuổi ngay! Phát hiện bị đuổi theo, 2 tên này tăng ga lạng lách đánh võng như phim hành động để thoát thân. Nhưng đến giao lộ Trương Định – Võ Văn Tần thì ê chề rồi, anh trinh sát vượt lên đạp thẳng vào xe khiến cả 2 tên ngã sấp mặt xuống đường luôn
Thằng cầm túi xách định vùng chạy thì bị kẹp cổ, quật ngã xuống đường ngay. Còn thằng cầm lái thì chạy bộ vào hẻm gần đó tẩu thoát mất rồi
Tại cơ quan công an, thằng bị bắt khai tên Nguyễn Thành Giá và đã thừa nhận hành vi phạm tội luôn. Tang vật thu được gồm: chiếc túi xách hiệu Burberry chứa 3,5 triệu đồng cùng một số giấy tờ của chị Lê Thị Khánh Ly (SN 1993, quê Tây Ninh, đang ở quận 7), và chiếc xe máy Sirius BKS 67B1-504.57 dùng để gây án.
Hiện công an đang tiếp tục điều tra và truy bắt tên còn lại. Hy vọng sớm tóm gọn để xử lý nghiêm nhé!
Nguồn: kenh14.vn