MochiMimi4225
New member
Đêm khuya 24/3, hơi drama một chút nha các bạn! Tổ tuần tra HSĐN của CAQ1 đang đi deview thì bắt gặp hai anh chàng chạy xe SH BKS 59T1-978.74 có vibe hơi sussy Liền theo dõi sát nút luôn!
Đến trước số 25 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh thì case xảy ra: hai tên này ép một chị người nước ngoài đang đi bộ vào lề rồi giật luôn cái túi xách. Táo tợn phết!
Thấy vậy, đồng chí Đỗ Hồng Linh đưa nạn nhân về phường báo case ngay. Còn Trung úy Trần Trung Nghĩa chở đồng chí Trần Đức Minh tăng tốc đuổi theo - literally chạy đua như Fast & Furious vậy! ️
Đến giao lộ Võ Văn Kiệt - Hồ Hảo Hớn, tên ngồi sau quăng chiếc túi xách xuống lề. Đồng chí Trần Đức Minh nhảy xuống thu hồi tang vật. Còn Trung úy Trần Trung Nghĩa thì "one man army" solo carry tiếp tục đuổi theo hai tên cướp!
Plot twist ở đây nè: Đến gầm cầu Ông Lãnh, anh Nghĩa vượt lên ép xe khiến bọn chúng loạng choạng tay lái. Với kinh nghiệm bắt cướp nhiều năm trong nghề, chỉ trong một nốt nhạc, trinh sát Nghĩa đã flex skill võ thuật đỉnh cao, đạp văng cả hai tên cướp xuống lề đường, khống chế gọn lẹ cùng xe máy gây án. Xịn sò quá trời!
Tại trụ sở CAP, hai anh "hero" này khai tên: một tên Hứa Tùng Nguyên (sinh năm 1995), người trực tiếp giật là Nguyễn Văn Lộc (sinh năm 1993, cùng ngụ Q1).
Check kỹ thì phát hiện trên người hai đối tượng có tới 5 chiếc điện thoại đời mới xịn sò như iPhone 7S Plus, 6S Plus... Chắc là loot từ các vụ trước
Chấn động hơn là cả hai vừa mới "out tù" được 2 tháng vì tội cướp giật nhưng đã "ngứa nghề" quay lại làm ăn tiếp rồi. Thật sự không hiểu nổi!
Nguồn: soha.vn