SuaPho9945
New member
Trịnh Sảng vừa lên mạng kêu trời về cuộc sống hiện tại của mình, drama tiếp tục chưa có hồi kết!
Từng là nữ hoàng màn ảnh Hoa ngữ, Trịnh Sảng đã bị phong sát vĩnh viễn từ năm 2021. Tối 18/9 vừa qua, cô lặng lẽ cập nhật hình ảnh mới nhất trên một tài khoản MXH vừa mới lập. Nhưng plot twist là để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện và khóa tài khoản, Trịnh Sảng đã chỉnh sửa ảnh đến mức... netizen cứ ngỡ đó là Địch Lệ Nhiệt Ba chứ không phải chính chủ
Theo truyền thông Trung Quốc, các tài khoản MXH mới của nghệ sĩ bị "cấm sóng" đang chịu sự giám sát siêu chặt. Mới đây thôi, tài khoản mới của Lý Dịch Phong bị bay màu chỉ sau 6 ngày, dù anh đăng ảnh không lộ mặt. Vì thế, Trịnh Sảng buộc phải "lách luật" bằng photoshop ảnh để tương tác với fan.
Đáng chú ý nhất là trong bài đăng mới nhất, Trịnh Sảng lại một lần nữa bày tỏ sự đau khổ, tuyệt vọng: "Chưa bao giờ tuổi tác hay những lời khuyên sẽ khiến con người trưởng thành và thức tỉnh. Nếu bạn đi sai đường vì tin nhầm người, bạn sẽ thiệt thòi, trả giá đắt và rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng sau khi đặt niềm tin sai chỗ". Drama content thật sự!
Trên mạng xã hội, netizen đồn đoán Trịnh Sảng đang oán trách tình cũ Trương Hằng - người đã khiến cô thân bại danh liệt và rơi vào tình cảnh khó khăn như hiện tại. Bên cạnh đó, không ít người lại ngao ngán khi Trịnh Sảng cố đổ lỗi cho người khác, ảo tưởng bản thân có thể quay lại showbiz thay vì bắt đầu cuộc sống mới ở Mỹ cho rồi.
Cuối tháng 8, Trịnh Sảng cũng gây chú ý khi đăng tải bức ảnh với đôi mắt ngấn lệ, thần thái kém sức sống trong sinh nhật 33 tuổi. Cô liên tục nhấn mạnh rằng "thời gian sẽ cho mọi người biết sự thật", "quá khứ đã qua và tương lai cũng không còn nữa", "Hãy sống thật tốt và gặp nhau nhé". Dân mạng cho rằng Trịnh Sảng đang "bày trò" để gây chú ý thôi.
Nhìn lại drama năm 2021, Trịnh Sảng đánh mất sự nghiệp đỉnh cao sau khi bị bạn trai cũ Trương Hằng tố cáo nhờ người mang thai hộ rồi đòi phá bỏ thai nhi 7 tháng tuổi, bỏ rơi con song sinh sau khi chào đời và trốn thuế. Hành vi của Trịnh Sảng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức làm người khiến công chúng phẫn nộ. Các cấp quản lý nghệ thuật Trung Quốc ngay lập tức ra lệnh cấm sóng Trịnh Sảng. Sự nghiệp của nữ diễn viên bay màu chỉ trong 1 ngày.
Sau khi bị đuổi khỏi showbiz Trung Quốc, Trịnh Sảng sang Mỹ sinh sống. Cô hiện đối mặt với hàng loạt vụ kiện bồi thường kinh tế ở quê nhà. Liên tục thua kiện và được tòa án yêu cầu bồi thường cho các nguyên cáo, nhưng Trịnh Sảng vẫn không thực hiện. Thậm chí, cô còn bỏ trốn khi bị chủ nợ truy đuổi đòi tiền ở Mỹ. Theo thông báo từ cơ quan chức năng, Trịnh Sảng đang gánh khoản nợ cá nhân lên đến 120 triệu NDT (hơn 419 tỷ đồng) - con số khủng khiếp!
Khi bị tố cáo quỵt nợ, Trịnh Sảng lên mạng than khóc bản thân đã phá sản, đang sống bằng tiền lương hưu của cha mẹ và không có đủ khả năng chi trả nợ nần. "Tôi đã cạn kiệt tiền bạc, trắng tay và mắc nợ chồng chất sau bê bối. Hiện tại, tôi đang thất nghiệp và phải sống dựa vào tiền lương hưu dưỡng già của cha mẹ. Tôi chưa từng sở hữu khối tài sản 230 triệu NDT (787 tỷ đồng) như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Nếu thực sự có khoản tiền lớn như vậy, tôi cũng không cần phải sống khổ sở, nhọc nhằn theo đuổi vụ kiện giành quyền nuôi con với Trương Hằng vì nguồn lực kinh tế không đảm bảo. Tháng nào tôi cũng phải nộp báo cáo tài chính cho tòa án với hy vọng thay đổi được quyền nuôi con", Trịnh Sảng chia sẻ về cuộc sống khó khăn của cô tại Mỹ.
Do nợ nần chồng chất, Trịnh Sảng không dám trở về quê nhà. Đầu tháng 7, cô bị liệt vào danh sách người nợ xấu, bị cấm chi tiêu xa xỉ tại Trung Quốc do mất điểm tín dụng xã hội.
Nguồn: soha.vn
Từng là nữ hoàng màn ảnh Hoa ngữ, Trịnh Sảng đã bị phong sát vĩnh viễn từ năm 2021. Tối 18/9 vừa qua, cô lặng lẽ cập nhật hình ảnh mới nhất trên một tài khoản MXH vừa mới lập. Nhưng plot twist là để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện và khóa tài khoản, Trịnh Sảng đã chỉnh sửa ảnh đến mức... netizen cứ ngỡ đó là Địch Lệ Nhiệt Ba chứ không phải chính chủ
Theo truyền thông Trung Quốc, các tài khoản MXH mới của nghệ sĩ bị "cấm sóng" đang chịu sự giám sát siêu chặt. Mới đây thôi, tài khoản mới của Lý Dịch Phong bị bay màu chỉ sau 6 ngày, dù anh đăng ảnh không lộ mặt. Vì thế, Trịnh Sảng buộc phải "lách luật" bằng photoshop ảnh để tương tác với fan.
Đáng chú ý nhất là trong bài đăng mới nhất, Trịnh Sảng lại một lần nữa bày tỏ sự đau khổ, tuyệt vọng: "Chưa bao giờ tuổi tác hay những lời khuyên sẽ khiến con người trưởng thành và thức tỉnh. Nếu bạn đi sai đường vì tin nhầm người, bạn sẽ thiệt thòi, trả giá đắt và rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng sau khi đặt niềm tin sai chỗ". Drama content thật sự!
Trên mạng xã hội, netizen đồn đoán Trịnh Sảng đang oán trách tình cũ Trương Hằng - người đã khiến cô thân bại danh liệt và rơi vào tình cảnh khó khăn như hiện tại. Bên cạnh đó, không ít người lại ngao ngán khi Trịnh Sảng cố đổ lỗi cho người khác, ảo tưởng bản thân có thể quay lại showbiz thay vì bắt đầu cuộc sống mới ở Mỹ cho rồi.
Cuối tháng 8, Trịnh Sảng cũng gây chú ý khi đăng tải bức ảnh với đôi mắt ngấn lệ, thần thái kém sức sống trong sinh nhật 33 tuổi. Cô liên tục nhấn mạnh rằng "thời gian sẽ cho mọi người biết sự thật", "quá khứ đã qua và tương lai cũng không còn nữa", "Hãy sống thật tốt và gặp nhau nhé". Dân mạng cho rằng Trịnh Sảng đang "bày trò" để gây chú ý thôi.
Nhìn lại drama năm 2021, Trịnh Sảng đánh mất sự nghiệp đỉnh cao sau khi bị bạn trai cũ Trương Hằng tố cáo nhờ người mang thai hộ rồi đòi phá bỏ thai nhi 7 tháng tuổi, bỏ rơi con song sinh sau khi chào đời và trốn thuế. Hành vi của Trịnh Sảng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức làm người khiến công chúng phẫn nộ. Các cấp quản lý nghệ thuật Trung Quốc ngay lập tức ra lệnh cấm sóng Trịnh Sảng. Sự nghiệp của nữ diễn viên bay màu chỉ trong 1 ngày.
Sau khi bị đuổi khỏi showbiz Trung Quốc, Trịnh Sảng sang Mỹ sinh sống. Cô hiện đối mặt với hàng loạt vụ kiện bồi thường kinh tế ở quê nhà. Liên tục thua kiện và được tòa án yêu cầu bồi thường cho các nguyên cáo, nhưng Trịnh Sảng vẫn không thực hiện. Thậm chí, cô còn bỏ trốn khi bị chủ nợ truy đuổi đòi tiền ở Mỹ. Theo thông báo từ cơ quan chức năng, Trịnh Sảng đang gánh khoản nợ cá nhân lên đến 120 triệu NDT (hơn 419 tỷ đồng) - con số khủng khiếp!
Khi bị tố cáo quỵt nợ, Trịnh Sảng lên mạng than khóc bản thân đã phá sản, đang sống bằng tiền lương hưu của cha mẹ và không có đủ khả năng chi trả nợ nần. "Tôi đã cạn kiệt tiền bạc, trắng tay và mắc nợ chồng chất sau bê bối. Hiện tại, tôi đang thất nghiệp và phải sống dựa vào tiền lương hưu dưỡng già của cha mẹ. Tôi chưa từng sở hữu khối tài sản 230 triệu NDT (787 tỷ đồng) như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Nếu thực sự có khoản tiền lớn như vậy, tôi cũng không cần phải sống khổ sở, nhọc nhằn theo đuổi vụ kiện giành quyền nuôi con với Trương Hằng vì nguồn lực kinh tế không đảm bảo. Tháng nào tôi cũng phải nộp báo cáo tài chính cho tòa án với hy vọng thay đổi được quyền nuôi con", Trịnh Sảng chia sẻ về cuộc sống khó khăn của cô tại Mỹ.
Do nợ nần chồng chất, Trịnh Sảng không dám trở về quê nhà. Đầu tháng 7, cô bị liệt vào danh sách người nợ xấu, bị cấm chi tiêu xa xỉ tại Trung Quốc do mất điểm tín dụng xã hội.
Nguồn: soha.vn