Trước khi gây sốt với vai "tiểu thư" trong phim hot "Đừng Nói Khi Yêu", ít ai biết Trình Mỹ Duyên đã trải qua một quãng thời gian cực kỳ vất vả - từng làm bưng bê với đồng lương ít ỏi, thậm chí còn bị lừa mất trắng tiền đi diễn
Từ cô gái miền núi đến màn ảnh VTV
Trình Mỹ Duyên sinh năm 1995 tại Tuyên Quang. Trước khi vào vai tiểu thư Linh trong "Đừng Nói Khi Yêu", cô từng xuất hiện ở các cuộc thi như The Face, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Với ngoại hình sang chảnh và gương mặt xinh đẹp, mỗi lần xuất hiện cô đều thu hút sự chú ý của công chúng.
"Khán giả bảo tôi bỏ nghề đi, diễn thế này mà cũng là diễn à?"
Khi được hỏi về áp lực khi lần đầu đóng phim VTV, Mỹ Duyên chia sẻ: "Áp lực chắc nằm ở chỗ quay cùng anh Mạnh Trường. Anh Trường bảo tôi rằng em cứ đọc qua kịch bản để nắm ý ra set quay. Nhưng đến lúc làm việc thì tôi lại quên (Cười)."
Tuy nhiên, cô may mắn có một đàn anh tâm lý: "Sau đó, anh Mạnh Trường chỉ tôi từng chút một, làm thế nào để quay tốt, có cảm xúc mà lại không tốn quá nhiều thời gian. Anh ấy còn chủ động phân tích từng câu thoại, từng phân đoạn để tôi cảm thấy thoải mái mà diễn tốt hơn."
Về nhân vật Linh - cô tiểu thư mà netizen hay gọi là "tiểu thư bao đồng", Mỹ Duyên bày tỏ: "Nói thật lòng thì tôi rất thích nhân vật Linh. Cô ấy luôn nũng nịu, nhõng nhẽo với anh trai Quy. Còn ngoài đời, tính tôi mạnh mẽ hơn thế nhiều. Tôi không giỏi nói lời yêu thương với người thân."
Đọc comment anti cũng là một nghệ thuật
Khi phim lên sóng, nhân vật của Mỹ Duyên nhận về không ít ý kiến trái chiều. Cô thẳng thắn: "Khi tham gia bất cứ dự án nào, tôi cũng đọc bình luận của khán giả hết. Hơn nữa, phim 'Đừng Nói Khi Yêu' vẫn còn đang quay, tôi càng phải đọc bình luận để biết khán giả nói gì về mình."
Tuy nhiên, cô girl cũng biết chọn lọc: "Việc đọc bình luận cũng có chọn lọc, không phải lúc nào bị chê thì mình đều buồn bã rồi mất tinh thần."
Đặc biệt, Mỹ Duyên còn nhớ những comment cay đắng nhất: "Tôi nhớ là trong số những bình luận thì có người nói rằng: Diễn thế này mà cũng là diễn à, bỏ nghề đi. Tại sao lại làm diễn viên để làm gì. Ý kiến trên khiến tôi phải đặt ra cho bản thân mình nhiều quyết tâm hơn nữa."
Cô thừa nhận: "Tôi gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu, sau này mới đóng phim. Tất nhiên, khởi đầu thì bao giờ cũng có thiếu sót, tôi chưa từng học qua về diễn xuất, cũng không được trau dồi về đài từ trước khi đóng phim."
Và sau drama này, Mỹ Duyên đã quyết định: "Sau khi quay xong 'Đừng Nói Khi Yêu', tôi sẽ về lại Sài Gòn và đăng ký một khóa học diễn xuất để bản thân được tốt hơn." Cô dự định sẽ học ở lớp của anh Nam Cito - Bảo Nhân hoặc NSND Lê Khanh.
Chemistry với Mạnh Trường và Đình Tú
Về chuyện diễn cùng hai nam thần, Mỹ Duyên tâm sự: "Nói thật là tôi được Mạnh Trường với Đình Tú nâng đỡ cảm xúc khi đóng phim rất nhiều. Làm việc cùng anh Mạnh Trường trong dự án của VFC là may mắn với tôi. Anh ấy chu đáo lắm."
Về Đình Tú, cô kể: "Tôi nhớ nhất là khi quay cảnh tát anh ấy. Tôi rất là ngại luôn, trước khi quay tôi đã xin lỗi và dặn anh ấy đừng có giận mình. Về phần tính cách nhân vật, giữa 2 soái ca là Quy và Tú thì tôi thích mẫu người như Tú hơn."
Khi được hỏi về áp lực khi Đình Tú đã có "phản ứng hóa học" tốt với Phan Minh Huyền trong "Thương Ngày Nắng Về", cô bộc bạch: "Tôi đóng với diễn viên nào cũng vậy, luôn cảm thấy áp lực mà. Không riêng gì anh Đình Tú đâu, đóng cùng ai tôi cũng thấy áp lực hết."
Làm tiểu thư trên phim cũng tốn kém lắm nha!
Để vào vai tiểu thư con nhà giàu, Mỹ Duyên phải chuẩn bị cả... núi đồ: "Tôi chuẩn bị rất nhiều trang phục, phụ kiện để quay phim. Tôi không nhớ rõ là số lượng trang phục bao nhiêu bộ nhưng nó tầm cỡ 3-4 vali gì đó."
Cô giải thích: "Linh là tiểu thư con nhà giàu, thường xuyên xuất hiện với những bộ cánh sành điệu, phải đầu tư cho trang phục thì khi lên phim, khán giả mới tin được nhân vật của mình."
Độc thân vui tính, chỉ cần bạn trai có chí tiến thủ
Khi được hỏi về chuyện yêu đương, Mỹ Duyên hài hước: "Có thể, mọi người nhìn thấy tôi lúc nào cũng xuất hiện chỉn chu, xinh đẹp thì nghĩ là có bồ rồi hay có nhiều người theo đuổi lắm nên thành ra chẳng có ai cả (Cười). Giao diện bên ngoài nhìn như là có người yêu rồi nên thành ra chả ai đến tán tỉnh cả."
Về tiêu chuẩn chọn nửa kia, cô chia sẻ: "Tôi thì không có gu đàn ông cố định nào đâu, miễn thấy thích là được. Tôi không cần người quá đẹp trai, giàu có hay phải là đại gia này kia, tôi mong người đàn ông của mình có chí cầu tiến, có thu nhập ổn định là được."
Đặc biệt, cô nhấn mạnh: "Tôi cũng chẳng phải mẫu phụ nữ mà khi yêu ai đó thì chấp nhận lùi lại, bỏ bê sự nghiệp. Tôi vẫn thích được đi làm, tự làm ra tiền và tự chủ kinh tế."
Quá khứ vất vả: 18 tuổi vào Sài Gòn làm phục vụ, bị lừa tiền diễn
Suy nghĩ độc lập của Mỹ Duyên xuất phát từ chính hành trình lập nghiệp của cô: "Tính tôi rất độc lập, từ khi 18 tuổi tôi đã tự lo cho bản thân rồi. Khoảng năm 2015 thì tôi vào Sài Gòn lập nghiệp, vốn là cô gái đến từ vùng núi xa xôi nên tôi luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều."
Cô kể về những ngày đầu vất vả: "Hồi mới vào đây, tôi làm đủ mọi việc tay chân, nào là làm phục vụ rồi còn làm nhân viên trông coi tiệm vàng nữa. Tôi chắt mót từng đồng để trang trải chi phí sinh hoạt cá nhân. Bố mẹ thì không muốn con gái đi xa như thế, ông bà còn phản đối nữa mà."
Và vì sĩ diện, cô chưa bao giờ kể với bố mẹ về những khó khăn: "Dù có khó khăn cỡ nào thì tôi cũng ráng làm, không nói cho bố mẹ biết. Một phần vì sĩ diện, một phần là vì tôi muốn chứng minh rằng mình đã lựa chọn đúng. Suốt 7 năm đi làm, tôi cũng trải qua nhiều khó khăn lắm."
Chuyện bị lừa đau đớn nhất
Mỹ Duyên nhớ lại khoảnh khắc tủi thân nhất: "Tôi nhớ có lần tôi bị lừa tiền, đi làm vất vả mà bầu show còn quỵt hết cát xê. Lúc ấy vừa ấm ức, vừa tủi thân. Họ bảo rằng chương trình tôi diễn là từ thiện, không được trả cát xê đâu. Tuy nhiên, thực tế thì không phải như vậy, cát xê của tôi họ lấy hết, sau đó nói dối là chương trình từ thiện."
Nhưng mọi thứ đã khác sau đó: "1 năm sau khi vào Sài Gòn lập nghiệp, cuộc sống của tôi mới ổn định dần. Thời điểm này, tôi có nhiều mối quan hệ hơn, cũng biết đường đi nước bước hơn rồi."
Giờ đây, Mỹ Duyên đã có thể lo cho gia đình: "Đến giờ, tôi cũng lo được cho bố mẹ một ít. Năm rồi, tôi và em trai phụ nhau sửa lại nhà cho bố mẹ, trong tương lai, sẽ cố gắng để cả nhà cùng đi du lịch với nhau."
Nguồn: kenh14.vn