Sau bao năm làm "ông hoàng ballad buồn", Trịnh Đình Quang bất ngờ quay xe 180 độ, rút hầu bao đầu tư "khủng" nhất sự nghiệp để làm MV về tình yêu Tổ quốc. Lần comeback này hứa hẹn sẽ khiến fan "ngỡ ngàng" với phong cách hoàn toàn mới mẻ và đầy cảm xúc!
Nhắc đến Trịnh Đình Quang, ai cũng nhớ ngay những bản hit đi vào lòng người như "Thất tình", "Nếu em còn tồn tại", "Thế giới ảo tình yêu thật", "Sắp 30", "Nói anh nghe". Anh chàng tốt nghiệp khoa Piano tại trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật năm 2012, xuất thân từ gia đình không ai theo nghệ thuật nhưng đã tự mình tạo dựng tên tuổi. Không chỉ là ca sĩ, anh còn là tác giả đứng sau nhiều ca khúc đình đám cho Hồ Quang Hiếu, Quốc Thiên, nhóm The Men.
Lần này, anh quyết định "đổi gió" hoàn toàn với sản phẩm "Trái tim giữa bầu trời" - một ca khúc do chính tay anh sáng tác và thể hiện về tình yêu quê hương đất nước. Điểm đặc biệt là MV được đầu tư "khủng long" với câu chuyện tình yêu đẹp nhưng đầy bi tráng trong thời chiến tranh.
Dù bài hát hoàn thiện từ giữa năm 2023, nhưng nam ca sĩ và ekip đều nhất trí đây mới là thời điểm "chuẩn chỉnh" nhất để tung MV ra mắt công chúng.
Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Trịnh Đình Quang chuyển hướng sang khai thác đề tài tình yêu Tổ quốc - một concept hoàn toàn khác biệt so với những bản ballad "sướt mướt" trước đây của anh. Thay vì âm hưởng buồn bã quen thuộc, lần này anh chọn phong cách rock - epic đầy hùng tráng và khác lạ.
Trịnh Đình Quang chia sẻ: "Quang tin rằng, sâu trong tim mỗi người, ai cũng có một phần to lớn dành cho Tổ quốc. Việc tôi muốn làm là truyền cảm hứng và khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước đến khán giả, đặc biệt là tác động tích cực lên thế hệ trẻ, đúng vào dịp kỷ niệm sự kiện lịch sử Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)".
Content của MV được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật mà Trịnh Đình Quang đọc được trên báo. Biết rằng chủ đề này khá "niche" và có thể khó tiếp cận đông đảo khán giả, nhưng anh vẫn quyết tâm đầu tư số tiền "khủng" nhất từ trước đến nay trong hành trình âm nhạc của mình.
Thời gian gần đây, khán giả cũng đang dành nhiều tình cảm cho các sản phẩm mang tinh thần yêu nước và đoàn kết dân tộc. Trong đó phải kể đến phim "Đào, phở và piano" đã được công chúng đón nhận siêu nhiệt tình. Đây cũng là động lực để Trịnh Đình Quang tin tưởng vào sản phẩm mới của mình - một tác phẩm chứa đựng thông điệp yêu Tổ quốc đầy hào hùng.
Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng thừa nhận có không ít áp lực: "Quang cảm thấy khá mạo hiểm và có nhiều phần lo lắng. Trước hết, Quang lo bản thân sẽ làm không tới. Quang cũng áp lực và nghĩ nhiều đến sự đón nhận của khán giả vì đây là chủ đề lần đầu mình viết thì thiếu sót là không thể tránh khỏi".
Nguồn: svvn.tienphong.vn