Triệu Vy "phá kén" tưởng nhớ Quỳnh Dao giữa lúc bị cấm sóng, drama mối quan hệ với nữ sĩ bất ngờ được hé lộ

Triệu Vy vừa khiến netizen choáng váng khi lần đầu lộ diện trên MXH để tưởng nhớ "bà đỡ" Quỳnh Dao sau 3 năm "mất tích" vì bị phong sát

Ngày 4/12 vừa rồi, làng giải trí choáng nặng khi hay tin nữ sĩ Quỳnh Dao qua đời ở tuổi 86. Thi thể "mẹ đẻ" của bom tấn Hoàn Châu Cách Cách được phát hiện lúc 13h22 tại nhà riêng ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Nguyên nhân được xác định là tự tử. Trước khi ra đi, bà đã để lại thư tuyệt mệnh trên trang cá nhân và viết sẵn di thư gửi con trai

Sau khi Quỳnh Dao qua đời, reaction của dàn sao từng thành danh nhờ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của bà được công chúng soi mói kỹ lưỡng. Trong đó Triệu Vy là cái tên hot nhất. Ai cũng biết Triệu Vy chính là người khiến Quỳnh Dao đổi ý, chọn cô vào vai Tiểu Yến Tử thay vì Lý Đình Nghi như dự tính ban đầu. Quyết định này của nữ sĩ đã giúp Triệu Vy "đổi đời" thật sự. Vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách do Triệu Vy thể hiện được coi là kinh điển, chưa ai có thể vượt qua trên màn ảnh Trung Quốc. Sau đó, Triệu Vy còn đóng chính trong Tân Dòng Sông Ly Biệt - cũng là một tác phẩm huyền thoại trong lĩnh vực truyền hình.

124e1177506575d09e4e.jpg


82dbb8a8087f32da23c8.jpg


Quỳnh Dao ra đi vào thời điểm Triệu Vy đang bị "phong sát ngầm" và mối quan hệ giữa cô với nữ sĩ được cho là có nhiều drama khó nói. Không muốn để netizen bàn tán, chỉ vài tiếng sau khi hay tin ân nhân mất, Triệu Vy gây xôn xao khi "phá luật" online trên MXH Weibo.

Cô đăng bài thể hiện sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi đột ngột của Quỳnh Dao. Triệu Vy đã trích thơ Lâm Giang Tiên của Dương Thận để tỏ lòng thành kính với nữ nhà văn: "Nước sông Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông. Bọt sóng tung lấp vùi hết anh hùng. Đúng sai, thành bại cũng đều biến thành không. Chỉ có núi xanh vẫn mãi như xưa. Dù trải bao lần ráng chiều soi đỏ". Kể từ khi bị cấm sóng ngầm vào năm 2021, Triệu Vy ở ẩn, không còn sử dụng MXH Weibo.

Đáng chú ý, bài đăng này của Triệu Vy được netizen cho là vừa bày tỏ sự tiếc thương, tôn vinh Quỳnh Dao - dù đã mất nhưng những thành tựu, tác phẩm văn học và cống hiến của bà cho văn đàn Trung Quốc vẫn sống mãi, vừa ngầm ẩn ý về việc mọi ân oán, hận thù tranh cãi đúng sai giữa cô và nữ nhà văn giờ đây đều "biến thành không", chẳng còn vướng bận trong lòng mỗi người nữa.

45a65c9ef8a9d81d2458.jpg


aeff255f220d78ccb5b5.jpg


Thực tế, đằng sau thành công của Triệu Vy là sự oán trách của Quỳnh Dao. "Mẹ đẻ" của Hoàn Châu Cách Cách từng ám chỉ, trách móc Triệu Vy là người "vong ân bội nghĩa" khi cho biết trong số các diễn viên được bà "dìu dắt", chỉ có Lâm Tâm Như vẫn nhớ đến bà, thường xuyên thăm hỏi. Còn các diễn viên khác trưởng thành từ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của bà, hầu như không ai liên lạc với bà sau khi thành công

Việc bị chính ân sư ám chỉ vô ơn khiến tên tuổi của Triệu Vy bị ảnh hưởng xấu. Để hóa giải ồn ào, năm 2014, khi tới Đài Loan (Trung Quốc) quảng bá cho bộ phim Gửi Thanh Xuân Mà Ta Đã Mất do mình đạo diễn, Triệu Vy đã ghé thăm Quỳnh Dao. Nữ diễn viên còn dắt theo con gái đến gặp ân sư. Cô còn cho biết bản thân đã vô cùng hạnh phúc khi Quỳnh Dao đến xem bộ phim đầu tiên do cô làm đạo diễn. Và đây cũng là lần hiếm hoi "Én nhỏ" tới thăm nữ văn sĩ Quỳnh Dao trong nhiều năm qua.

d16609d06aef21e3b6f2.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top