ChangPho5024
New member
Ơ hay tin gì đây các bạn ơi! Các Đại sứ Triều Tiên làm việc ở nước ngoài, mà lại là họ hàng của ông Jang Song Thaek, giờ đang lần lượt bị gọi về nước sau khi ông chú quyền lực này bị thanh trừng. Drama thật sự!
Đầu tiên phải kể đến ông Jang Yong-Chol - Đại sứ Triều Tiên ở Malaysia, tức cháu trai của ông Jang Song Thaek. Tin đồn là ông này đã bị triệu hồi về Bình Nhưỡng chỉ vài ngày sau khi chú mình bị truất ngôi hết chức vụ luôn rồi.
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm 5/12 dẫn nguồn tin tình báo tại Bắc Kinh cho biết, vợ và 2 con trai của ông Jang Yong Chol đã được nhìn thấy tại sân bay Thẩm Dương (Trung Quốc) trước khi lên chuyến bay Air Koryo về Bình Nhưỡng. Căng thẳng quá trời!
Chưa hết đâu! Đại sứ Triều Tiên ở Cuba là Jong Yong Jin - anh rể của ông Jang - cũng được cho là đã bay về Triều Tiên hôm thứ Năm tuần trước sau lệnh triệu hồi. Cả gia đình bị dính chưởng hết á?
Tuy nhiên, có một người dường như vẫn an toàn. Đó là Đại sứ Triều Tiên ở Trung Quốc Ji Jae Ryong - một trong những quan chức thân tín với người chú quyền lực vừa bị Kim Jong Un loại khỏi chính trường. Ông này có vẻ vẫn đang làm việc bình thường tại Bắc Kinh. Yonhap dẫn nguồn tin giấu tên từ Trung Quốc cho biết: "cho đến nay chúng tôi không phát hiện thấy dấu hiệu nào bất thường tại đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Bắc Kinh".
Ông Ji này từng là cầu nối giữa ông Jang Song Thaek và giới lãnh đạo Trung Quốc trong suốt khoảng 3 thập kỷ qua luôn đó. Có khi nào có "phép thuật bảo vệ" không ta?
Sau khi Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên KCTV hôm 9/12 tung ra những hình ảnh ông Jang Song Thaek bị bắt giữ ngay tại cuộc họp của Bộ Chính trị, cả thế giới đã bùng nổ với đủ loại đồn đoán rằng nhân vật quyền lực thứ hai Triều Tiên này đã bị xử tử cùng với 2 trợ lý thân cận nhất của mình. Sốc nặng!
Đài phát thanh Bắc Triều Tiên Tự do dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho hay, vụ xử tử diễn ra từ ngày 5/12. Chưa có xác nhận chính thức nhưng mà nghe đã thấy rùng mình rồi...
Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, ông Jang Song Thaek đã bị tước bỏ mọi chức vụ và bị khai trừ khỏi Đảng Lao Động cầm quyền do có "những hành vi phạm tội không thể tưởng tượng nổi, gây tổn hại to lớn cho đảng và cách mạng". Cái tội danh này nghe sao mà... nặng vậy trời!
KCNA liệt kê cả một rổ sai phạm của Jang Song Thaek như việc quản lý yếu kém hệ thống tài chính của đất nước, tham nhũng, lăng nhăng, lạm dụng rượu và ma túy. "Ông Jang tỏ vẻ ủng hộ đảng và nhà lãnh đạo nhưng lại tích cực tham gia vào các hoạt động bè phái như muốn theo đuổi những giấc mơ khác và giở trò hai mặt đằng sau lưng". Kiểu "mặt ngoài cười hì hì, trong lòng muốn phản" á nghen?
Nguồn: soha.vn