Màn hợp tác mới nhất giữa Triều Tiên và Nga đang cho thấy chiến lược "vũ khí hóa tài chính" của Washington có thể sắp... hết phép rồi đó!
Bộ Phát triển Viễn Đông của Nga vừa thông báo một tin khá hot: các công ty Nga giao dịch qua ngân hàng ngoại thương của Triều Tiên giờ có thể thanh toán bằng tiền rúp luôn á.
Hồi tháng 10 năm ngoái, bộ này cũng đã hé lộ là Nga đang tìm cách mở rộng quan hệ kinh tế với Triều Tiên, trong đó có việc tăng cường sử dụng đồng rúp giữa hai nước.
"Với cách này, Triều Tiên và Nga không cần dựa vào đồng đô la nữa", một nguồn tin nắm được vấn đề tiết lộ với Business Insider.
Tất cả những gì cần làm là gắn với đồng rúp thôi. Hai nước đang thắt chặt quan hệ kinh tế ngày càng sâu hơn nè.
Nói chung thì câu chuyện này xuất phát từ việc Nga và Triều Tiên đang cố tìm đường thoát để tránh hệ thống tài chính phương Tây, đặc biệt khi hai nước liên tục bị Mỹ áp lệnh trừng phạt.
Các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt là một phần trong kế hoạch địa chính trị chiến lược lớn hơn của Washington, vốn có tên gọi nghe khá hardcore: "vũ khí hóa tài chính"
Theo Ian Bremmer định nghĩa thì đây là "hệ thống sử dụng cà rốt - tiếp cận các thị trường vốn, và gậy - đủ loại trừng phạt, như những công cụ của ngoại giao cưỡng bức".
Khi vũ khí hóa tài chính, chính sách ngoại giao của Mỹ diễn ra kiểu này: Mỹ áp đặt trừng phạt (hoặc các biện pháp kinh tế cưỡng ép khác) đối với những quốc gia cứng đầu (tức là những nước chống đối lợi ích của Mỹ), để buộc các nước này phải thay đổi hành vi nếu muốn trừng phạt được dỡ bỏ hoặc muốn được tiếp cận các thị trường vốn của Mỹ một lần nữa (ví dụ rõ ràng nhất là Mỹ áp đặt trừng phạt với Nga sau khi nước này sáp nhập Crưm).
Tuy nhiên, thường thì các nước đối đầu với Mỹ lại có quan điểm khác hẳn. Họ thường cảm thấy bị trừng phạt hoặc thậm chí tệ hơn là cảm thấy bị Mỹ... bắt nạt.
Trong khi những nước có tài chính yếu, phải phụ thuộc vào Mỹ thì không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải ngoan ngoãn tuân thủ, thì những nước mạnh hơn lại chọn cách đa dạng hóa để "không phải nhìn mặt ai".
Và đó chính là con đường mà Nga và Triều Tiên dường như đang đi.
Nguồn: soha.vn