Triều Tiên vừa thả thính cực mạnh: nước này chẳng care ai ngồi ghế tổng thống Mỹ đâu, miễn sao Washington ngừng "anti" Bình Nhưỡng là được!
Theo Reuters, ông Kim Yong-ho - quan chức phụ trách vấn đề nhân quyền và nhân đạo của Triều Tiên - đã lên tiếng vào ngày 15-11 sau khi một ủy ban thuộc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua dự thảo nghị quyết lên án "xâm phạm nhân quyền" ở Triều Tiên.
"Chúng tôi không quan tâm ai trở thành tổng thống Mỹ. Vấn đề mấu chốt là liệu Mỹ có sẵn lòng thu hồi chính sách thù địch với Triều Tiên không" - ông Kim Yong-ho nói thẳng luôn không lòng vòng.
Thực tế thì Triều Tiên hay tố Mỹ và Hàn Quốc cứ tập trận chung hoài là đang chuẩn bị cho chiến tranh. Chưa kể Seoul và Washington còn lên kế hoạch đưa hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Hàn Quốc để đối phó với mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ phía Bắc nữa.
Nhớ hồi tháng 5, tổng thống mới đắc cử của Mỹ - Donald Trump - từng flex rằng ông sẵn sàng ngồi lại đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để dừng chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ông Trump còn bật mode "mình có thể thay đổi" với chính sách của Mỹ dành cho quốc gia châu Á này.
Nguồn: soha.vn