Ngày 14/4, ông Kim Jong Nam - Chủ tịch đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên vừa có phát ngôn gây chú ý. Theo đó, Triều Tiên sẵn sàng "làm hòa" và xây dựng các mối quan hệ với thế giới dựa trên "lý tưởng hòa bình và chủ quyền". Nghe có vẻ tích cực phải không nào?
Nhưng khoan đã! Điều kiện đi kèm là: phải công nhận Triều Tiên là "một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm". Ông Kim khẳng định nước mình sẽ đóng góp cho an ninh, ổn định châu Á và toàn thế giới - nhưng với tư cách là một cường quốc hạt nhân nha các bạn ơi
Và để cho rõ ràng luôn, ông Kim tuyên bố cực gắt: "chúng tôi sẽ tăng cường khả năng vũ khí hạt nhân" và "không bao giờ trao đổi bất kể là với giá nào". Tức là muốn Triều Tiên từ bỏ hạt nhân? Không đời nào!
Ông cũng không quên thả một câu drama: không phải quốc gia nào cũng có thể trở thành bạn đâu nhé. Nghe như kiểu "chọn bạn mà chơi" vậy á
Plot twist là lúc này Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang tour qua Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản để vận động phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đấy. Ông Kerry còn hứa sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên nếu họ bỏ chương trình hạt nhân. Nhưng có vẻ như Triều Tiên không mua account
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kishida cũng lên tiếng cực rõ: Nhật Bản và Mỹ "không thể cho phép Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân bằng bất cứ giá nào". Nghe như đang đối đầu trực diện rồi đây
Còn Trung Quốc thì khẳng định "cam kết duy trì hòa bình và ổn định, thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên".
Tóm lại là Triều Tiên đang "ra giá" với thế giới: muốn chơi thì phải chấp nhận luật chơi của họ thôi. Còn các cường quốc khác thì kiên quyết không chịu. Căng thẳng cứ thế mà leo thang không phanh
Nguồn: soha.vn