Chị em ơi, tin hot từ Korea Times (dẫn nguồn JoongAng Ilbo) cho biết một chị ở Bình Nhưỡng vừa test dương tính với virus Corona chủng mới rồi đó!
Hiện tại chị này và những người đã tiếp xúc với chị đang phải cách ly hết. Nếu thông tin này được xác nhận thì đây sẽ là ca nhiễm 2019-nCoV đầu tiên tại Triều Tiên luôn nha!
Theo JoongAng Ilbo thì chị này xuất hiện các triệu chứng sau khi đi Trung Quốc về. Còn thông tin chi tiết hơn về chị ấy, ngày nhiễm bệnh cụ thể và tình trạng sức khỏe hiện tại thì vẫn chưa rõ lắm.
Trước đó vào ngày 2/2, truyền thông nhà nước Triều Tiên vẫn khẳng định nước này chưa có ca nhiễm nào cả. Thế mà giờ...
Phải công nhận là Triều Tiên đang xử lý cực kỳ nghiêm túc đó nha! Báo Rodong ngày 4/2 cho biết họ đã huy động hơn 30.000 nhân lực y tế mỗi ngày để tuyên truyền vệ sinh, kiểm tra sức khỏe cho người dân. Thậm chí còn bố trí cả quan chức cấp Bộ trưởng vào Ban chỉ đạo phòng dịch luôn!
Sau khi dịch bùng phát từ Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), Triều Tiên đã mở luôn cơ chế phòng dịch khẩn cấp quốc gia, đóng cửa biên giới với Trung Quốc bất chấp thiệt hại kinh tế. Quyết tâm phải như này mới chịu!
Mới đây nhất ngày 6/2, họ còn chuẩn bị kiểm tra luôn nước ở các sông hồ để đảm bảo virus không lây qua nguồn nước. "Các kế hoạch làm việc chi tiết đang được vạch ra để phân tích chất lượng nước của các con sông, suối, hồ", Đài KCBS cho biết.
Triều Tiên cũng tăng tốc sản xuất khẩu trang cực mạnh nha! Rodong Sinmun cho biết các nhà máy ở Bình Nhưỡng đang sản xuất hàng chục ngàn chiếc khẩu trang mỗi ngày để phục vụ người dân và nhân viên y tế. Báo cũng khuyên mọi người giữ nhà cửa thông thoáng, rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang đúng cách.
Theo KCNA, Bình Nhưỡng đang chạy chiến dịch tuyên truyền toàn quốc về phòng chống dịch Corona. Ở các tỉnh miền Bắc như Jagang và Bắc Hamgyong (giáp biên giới Trung Quốc), du khách nước ngoài hoặc người đã tiếp xúc với người nước ngoài đều được kiểm tra siêu kỹ.
Nguồn: kenh14.vn