Triều Tiên lần đầu lên tiếng về sinh viên Mỹ Otto Warmbier

MochiXinh2645

New member
34ad3b83736431384eef.jpg


Triều Tiên hôm 23/6 chính thức lên tiếng phủ nhận chuyện tra tấn Otto Warmbier - nam sinh Mỹ vừa qua đời sau 17 tháng bị giam giữ ở Bình Nhưỡng

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên lên tiếng kể từ khi Warmbier qua đời hôm 19/6, chỉ 6 ngày sau khi được đưa về Mỹ trong tình trạng hôn mê nặng.

Triều Tiên phá vỡ sự im lặng sau khi bị Hàn Quốc chỉ trích phải chịu trách nhiệm về số phận của Warmbier và bị Tổng thống Mỹ Donald Trump "diss" cực mạnh.

Theo hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên, phát ngôn viên Hội đồng Hòa hợp dân tộc tuyên bố: "Các cơ quan chức năng của chúng tôi đối xử với tất cả những tội phạm đã phạm tội chống lại nền cộng hòa của chúng tôi dựa trên luật pháp trong nước và các tiêu chuẩn quốc tế. Warmbier không phải là ngoại lệ".

KCNA cho rằng việc cáo buộc Triều Tiên cư xử tệ với nam sinh 22 tuổi người Mỹ là chiến dịch bôi nhọ nước họ. Đồng thời lên án Hàn Quốc tìm cách lợi dụng cái chết của Warmbier để ép Bình Nhưỡng phóng thích 6 công dân của mình.

Ngoài ra, hãng tin này còn cáo buộc Seoul làm tổn hại hình ảnh của Bình Nhưỡng khi nói về việc đối xử thô bạo và tra tấn mà chẳng hề biết gì về "sự đối xử nhân đạo" mà Warmbier đã nhận được ở Triều Tiên (theo lời họ).

Tuy nhiên, phía Triều Tiên không cung cấp thêm chi tiết gì về cách đối xử với anh trong tù hay lý do vì sao anh rơi vào trạng thái hôn mê

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top