Quốc gia khép kín bậc nhất thế giới này vừa có động thái gây shock cả làng bóng đá khi "mở cửa" cho người ngoài cầm quân!
Nói đến Triều Tiên là nói đến một đất nước đầy bí ẩn, nhưng đừng nghĩ họ yếu về bóng đá nhé! Các bạn ơi, đội tuyển của họ từng góp mặt tại World Cup và luôn là một thế lực đáng gờm ở châu Á đấy.
Và giờ đây, họ vừa tạo nên cú twist không ai ngờ tới. Theo đài truyền hình Na Uy NRK tiết lộ, chiến lược gia Jorn Andersen người Na Uy đã chính thức được chọn làm HLV trưởng đội tuyển Triều Tiên. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử họ mời HLV ngoại, sau Pál Csernai giai đoạn 1993/94 - cách đây gần 30 năm luôn!
Andersen năm nay 53 tuổi, sẽ cầm quân trong 1 năm. Ông là một cựu tiền đạo xịn sò của Bundesliga, từng khoác áo Nurnberg, Eintracht Frankfurt, Fortuna Duseldorf, Hamburg và Dynamo Dresden. Thời đỉnh cao, anh còn là một trong những sát thủ săn bàn hàng đầu giải Đức, thậm chí còn nhập quốc tịch Đức luôn á!
Treo giày rồi, Andersen chuyển sang làm HLV cho Kickers Offenbach và Mainz. Trước khi nhận lời sang Triều Tiên, ông vừa chia tay CLB SV Austria Salzburg của Áo hồi tháng 12 năm ngoái.
Có tin đồn trước đó Triều Tiên còn có một ứng viên người Bỉ nữa, nhưng danh tính vẫn là ẩn số đấy các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn