Triều Tiên dừng thử hạt nhân vì núi Mantap bị sập rồi à?

94b7892f950d49f62408.jpg


Cái này có vẻ căng đây các bạn ơi! Các nhà khoa học bên Trung Quốc vừa confirm là núi Mantap tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên đã... sập luôn rồi!

SCMP dẫn nguồn từ 2 nhóm khoa học Trung Quốc cho biết, ngọn núi mà Triều Tiên hay dùng để test hạt nhân giờ đã sập mất tiêu, và điều này khiến Trung Quốc cùng các nước xung quanh phải đối mặt với nguy cơ nhiễm xạ cực kỳ nghiêm trọng luôn các bạn ạ

Plot twist là có một nhà nghiên cứu cho rằng chính vụ sập núi sau 5 lần thử hạt nhân này mới là lý do thật sự khiến ông Kim Jong-un phải tuyên bố ngừng thử và đóng cửa khu Punggye-ri. Chứ không phải vì... yêu hoà bình gì đâu nhé!

Thôi để mình kể lại câu chuyện này cho dễ hiểu nha. Trong tổng cộng 6 lần Triều Tiên thử hạt nhân, thì 5 lần gần đây nhất đều diễn ra dưới chân núi Mantap, tại bãi thử Punggye-ri ở Tây Bắc nước này.

Nhóm nghiên cứu do ông Wen Lianxing - một nhà địa chất học của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc - đứng đầu đã kết luận: Vụ sập núi xảy ra sau khi Triều Tiên thử đầu đạn hạt nhân trong đường hầm sâu tới 700m dưới đỉnh núi vào mùa thu năm ngoái. Tưởng tượng được không? Sâu 700m đấy nhé!

Vấn đề là giờ bụi phóng xạ có thể thoát ra ngoài qua các lỗ và khe nứt ở ngọn núi bị sập. Nguy hiểm vãi nha! ☢️

"Cần phải tiếp tục theo dõi nguy cơ rò rỉ các vật chất phóng xạ do vụ tai nạn gây ra", nhóm nghiên cứu nhận định trong thông cáo. Nghe có vẻ lo lo nhỉ

Để mình giải thích tại sao Triều Tiên lại chọn núi Mantap làm nơi thử nghiệm nhé. Núi này được coi là địa điểm lý tưởng vì cao hơn 2.100m so với mực nước biển, địa thế dốc nhẹ và có khả năng chịu được những tác động cực mạnh về cấu trúc. Nói chung là perfect spot để test boom boom gì đó!

ec3c39f37f9e6b9b6b1c.jpg


Nghe này mới sốc! Bề mặt núi Mantap ban đầu vẫn còn ngon lành sau 4 lần thử nghiệm trước năm 2017. Nhưng mà quả bom với sức công phá 100 kiloton vào ngày 3/9/2017 thì quá khủng khiếp luôn - nó khiến đá xung quanh "bốc hơi" với sức nóng chưa từng thấy và để lại một khoảng trống đường kính tận 200m đấy! Tức là gần bằng 2 sân bóng đá á, các bạn tưởng tượng được không?

Kết luận về việc núi Mantap bị sập được đưa ra sau khi nhóm của ông Wen phân tích data từ gần 2.000 trạm nghiên cứu địa chất. Làm việc công phu thật đấy!

Một nhóm khác từ Cơ quan Nghiên cứu Động đất Jilin (Trung Quốc) cũng đưa ra kết luận tương tự luôn. Theo họ thì không chỉ một phần đỉnh núi bị sập mà còn xuất hiện cả một "ống khói", tạo điều kiện cho bụi phóng xạ thoát ra từ trung tâm thử nghiệm. Nghe như phim kinh dị vậy á

Nhưng mà plot thật sự thú vị ở đây này: Thực ra đồn đoán về chuyện khu thử nghiệm gặp rắc rối đã xuất hiện từ khi ông Lee Doh-sik - nhà địa chất hàng đầu của Triều Tiên - bất ngờ tới Cơ quan Nghiên cứu Động đất Jilin khoảng 2 tuần sau cuộc thử nghiệm và bí mật gặp các nhà khoa học cấp cao Trung Quốc.

Mặc dù không ai biết họ nói gì với nhau, nhưng chỉ 2 ngày sau cuộc gặp đó, Bình Nhưỡng đã tuyên bố sẽ không thử nghiệm hạt nhân trên đất liền nữa. Trùng hợp quá phải không? ️️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top