Nghe mấy bạn từng sống ở Triều Tiên kể lại, tầng lớp trung lưu ở đất nước bí ẩn này chỉ đơn giản là những người "không phải lo cơm áo gạo tiền" thôi nha!
Bên Hàn Quốc người ta định nghĩa tầng lớp trung lưu rõ ràng lắm đó: sống trong căn hộ trên 130 m2, lương tháng 6.000 USD và tổng tài sản 500.000 USD. Nhưng qua bên Triều Tiên thì "tầng lớp trung lưu" lại có cách tính hoàn toàn khác biệt luôn!
Chị Im Kyong-hun, người đã rời Nampo (Triều Tiên) năm 2008 chia sẻ: "Ở Triều Tiên, tầng lớp trung lưu là những gia đình không phải lo chuyện ăn uống và có đủ 'chỉ số 5 và 5'".
Nghe lạ không? "5 và 5" này là combo 5 vật dụng gia đình + 5 thiết bị điện nha các bạn. Năm đồ gia dụng gồm: giá để giày, căn phòng nhỏ, tủ chăn màn, tủ quần áo, giá sách. Còn 5 thiết bị điện bao gồm: TV, tủ lạnh, đầu đĩa, quạt điện và máy giặt. Đặc biệt ở Nampo, kênh truyền hình Hàn Quốc bắt sóng rất nét nên trong 5 thiết bị điện, TV là món được coi trọng nhất luôn đó!
Chị Im còn tiết lộ thêm, muốn có tiền mua thức ăn thì gia đình phải có người thân tiếp cận được nguồn ngoại tệ ở nước ngoài và gửi tiền về. Những gia đình có người thân kiếm được ngoại tệ thường có địa vị xã hội khá cao á.
Còn anh Yu Ok-jin, người cũng rời Triều Tiên năm 2011, thì có quan điểm hơi khác. Theo anh, "một hộ gia đình có gạo để ăn" chính là tiêu chí của tầng lớp trung lưu rồi. Anh Yu kết luận rằng, dù còn nhiều thứ khác nhưng một gia đình có đủ gạo ăn thì không phải lo lắng gì cả!
Tóm lại theo quan điểm của cả chị Im và anh Yu, khả năng có thức ăn trong nhà được coi là yếu tố quan trọng nhất để đánh giá tầng lớp trung lưu ở Triều Tiên rồi. Đó chính là tầng lớp "không phải lo cơm áo gạo tiền" đó mọi người ơi!
Nguồn: soha.vn