Vừa rồi Triều Tiên lại "flex" sức mạnh với màn phóng tên lửa tầm ngắn xuống biển Hoa Đông, và timing này hơi sus đấy - ngay sau khi hai ông Trump và Putin vừa "tám" điện thoại xong!
Theo hãng tin Yonhap và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) của Hàn Quốc thì Triều Tiên đã "xả" một loạt tên lửa từ bờ biển Wonsan về phía Đông trong khoảng từ 9h06' đến 9h27' sáng nay (giờ địa phương - tức 7h06'-7h27 ngày 4/5 theo giờ mình nhé).
JCS cho biết các tên lửa bay được khoảng 70-100km thôi. Hiện tại Mỹ và Hàn Quốc đang "xem phim" để tìm hiểu xem Triều Tiên vừa bắn loại gì vậy trời.
Fun fact: Đây là lần đầu tiên Triều Tiên phóng tên lửa sau 17 tháng kể từ lần thử nghiệm ICBM Hwasong-15 vào cuối tháng 11/2017 - lúc đó họ từng tự hào tuyên bố có thể "chạm" tới toàn bộ lục địa Mỹ luôn đó!
Phóng viên Will Ripley của CNN cho hay Tổng thống Trump đã được báo cáo về vụ này rồi, còn Lầu Năm Góc thì đang mắt không rời màn hình theo dõi tình hình bán đảo Triều Tiên.
Plot twist ở chỗ: Triều Tiên phóng tên lửa ngay sau khi Trump và Putin vừa có cuộc điện đàm "dài tập" hơn 1 tiếng về các vấn đề nóng hổi toàn cầu, trong đó có nhắc đến Triều Tiên nữa này!
Nhà Trắng tiết lộ trong cuộc gọi ngày hôm qua (3/5), ông Trump đã "nhắc nhở" ông Putin tăng thêm áp lực lên Triều Tiên để đẩy nhanh tiến trình phi hạt nhân hóa.
Nhắc lại tí là hôm 25/4 vừa rồi, Tổng thống Putin và Chủ tịch Kim Jong-un đã có cuộc gặp đỉnh cao tại Vladivostok ở miền Viễn Đông nước Nga - diễn ra gần 2 tháng sau khi thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội "toang" không thỏa thuận được gì.
Giới quan sát đánh giá cuộc gặp Putin-Kim như một "thông điệp ngầm" gửi thẳng tới Washington: Mỹ đừng tưởng là độc tôn được nhé, còn nhiều "ông lớn" khác có thể ảnh hưởng đến chuyện phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên đấy!
Nguồn: soha.vn