ChangCandy7074
New member
Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Triệu Thị Hà chính thức xác nhận những thông tin cô bị bạn trai đánh là sự thật luôn nha mọi người ơi
Nàng Hậu Triệu Thị Hà đã lên tiếng xác nhận những gì mẹ cô chia sẻ về chuyện bị bạn trai đánh đập là hoàn toàn đúng sự thật.
Cô tâm sự: "Từ trước đến nay, Hà không muốn để ai biết thông tin này nhưng có lẽ do mẹ Hà ở quê rất lo lắng cho con gái nên khi đã nói ra chuyện này. Hà cũng biết là mẹ và gia đình không muốn Hà tiếp tục về mối quan hệ này nữa".
Khi được hỏi về mối quan hệ với ca sĩ Quốc Bình, Triệu Thị Hà kể lại toàn bộ câu chuyện tình cảm của mình: "Khi Hà tham gia cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam thì có gặp Bình, anh là nghệ sĩ biểu diễn tại cuộc thi đồng thời cũng là cháu trai của chị Kim Hồng – Trưởng ban tổ chức cuộc thi. Vì Hà thí sinh và anh Bình nghệ sĩ nên chúng tôi cũng không nói chuyện gì".
Sau khi cuộc thi kết thúc, Hà và anh Bình có gặp gỡ qua lại, rồi cũng có tình cảm với nhau luôn. Anh Bình cũng ra về Cao Bằng thăm gia đình Hà. Lúc đầu mới tiếp xúc, gia đình Hà cũng rất vui vẻ và thích anh Bình lắm.
Tuy nhiên trong quá trình yêu đương, Hà và anh Bình có xảy ra nhiều mâu thuẫn. Bây giờ khi mọi chuyện đã bị lộ rồi thì cứ để cho qua đi, bởi dù gì Hà và anh ấy cũng có một thời gian yêu nhau, dù đã chia tay không còn tình thì cũng còn nghĩa chứ.
Đây chính là lý do Hà không muốn khoét sâu và làm tổn thương mối quan hệ tình cảm này nữa" - cô giải thích.
Hoa hậu Triệu Thị Hà cũng cho biết thêm, bản thân cô cảm thấy rất mệt mỏi khi phải đối diện với scandal này, thế nên không muốn mệt mỏi thêm nữa, bởi dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi
"Hà và anh Bình cũng đã chấm dứt mối quan hệ tình cảm này rồi" - Triệu Thị Hà khẳng định.
Vì quá mệt mỏi và áp lực nên sắp tới Triệu Thị Hà sẽ về quê ở Cao Bằng sống với gia đình một thời gian để lấy lại tinh thần sau nhiều scandal liên tiếp xảy ra.
Trước đó, chia sẻ với phóng viên, bà Hường - mẹ của hoa hậu Triệu Thị Hà cho biết: "Chuyện Hà yêu cậu Bình đã làm cho gia đình tôi rất buồn. Con gái tôi cũng có một vài lần gọi điện nói chuyện với tôi về việc nó bị cậu Bình đánh đập đến thâm tím cả mặt mày
Khi biết chuyện này, tôi thương con tôi lắm, có khuyên can nó nhiều lần nhưng không hiểu sao mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy".
Bà Hường nói thêm: "Để nói ra chuyện này, tôi chỉ mong con gái mình tỉnh ngộ, dừng cuộc tình này lại, chứ cũng không muốn làm to tát mọi chuyện gì cả".
Nguồn: soha.vn