Triệu phú xổ số từ hào nhoáng thành vô gia cư: Bay hết 9 triệu đô trong tích tắc, giờ phải ngủ trong túi ngủ mỗi đêm

MamCandy

New member
5838a56bd088046f7781.jpg


Từ tội phạm thành triệu phú, rồi lại về đích... vô gia cư

Chuyện này nghe sao mà drama vãi, các bạn ơi! Lee Ryan - anh chàng từng phải hầu tòa vì liên quan đến các vụ ăn cắp xe, sống trong khu nhà xã hội ở Leicester, Anh, đúng chuẩn là "dưới đáy xã hội" luôn. Thế mà đến năm 1995, khi xổ số quốc gia mở ra, bác Ryan này lại úp luôn giải độc đắc 6,5 triệu bảng (gần 9 triệu USD)

Plot twist là dù giàu xèo xèo nhưng Ryan vẫn là triệu phú xổ số đầu tiên ở Anh phải ngồi tù vì vụ án cũ. Sau 9 tháng "ăn cơm tù", Ryan được thả và bắt đầu "flex" theo đúng nghĩa đen luôn á!

Sống như ông hoàng: Biệt thự, siêu xe, trực thăng - có gì sắm nấy ✈️


Ra tù chưa ấm chỗ, Ryan đã cưới luôn bạn gái Taylor, tậu biệt thự sang chảnh, mua cả dàn siêu xe khủng như Bentley, Ferrari, Porsche, BMW. Chưa đã, anh còn chi 235.000 bảng mua 2 chiếc moto phân khối lớn Ducati và cả... trực thăng nữa các bạn ạ! Kiểu flex level max luôn

Rồi mọi thứ sụp đổ như lá rụng mùa thu

"Niềm vui ngắn chẳng tày gang" - câu này đúng kinh khủng! Hôn nhân đổ vỡ, đầu tư thua lỗ liên tục, drama chồng chất drama:

• Gia nhân ăn cắp 40.000 USD
• Ferrari bị đốt cháy (RIP siêu xe )
• Con bị âm mưu bắt cóc, phải thuê cựu đặc nhiệm Anh bảo vệ

Năm 2003, Ryan gặp Jyldyz Djangaracheva - một cô sinh viên từ Kyrgyzstan ở London. Lần này anh quyết định "đốt" 2 triệu bảng đầu tư và dọn sang quê bạn gái sống. Nhưng đến 2010, cặp đôi chia tay, tiền đầu tư cũng... bay màu luôn

Từ triệu phú thành người vô gia cư - ending chưa từng có

f2f1a3c2cc1d8cd7cf49.jpg


Trắng tay hoàn toàn, Ryan phải sống như người vô gia cư, mỗi đêm chui vào túi ngủ suốt 2 năm trời. Giờ 60 tuổi rồi, cuộc sống của ông khá hơn chút xíu nhưng cũng chỉ đủ sống qua ngày. Làm nghề quay phim, thuê chung căn hộ với mấy người khác - từ đỉnh cao vinh quang xuống đáy thấp nhất của cuộc đời

Bài học xương máu: Tiền không phải tất cả!

Ryan chính là example điển hình cho câu "sống hào nhoáng vài năm, cả đời chịu lay lắt". Hưởng thụ kiểu phong lưu một thời rồi trắng tay về già - ending không ai muốn!

Có một bài viết từng chia sẻ 8 cấp độ sung sướng của con người, nghe xong mới thấy perspective đúng đến mức nào:

Cấp 1:
Ăn no, wifi căng, điện thoại đủ pin

Cấp 2: Trời mưa mà trong túi có ô ☔

Cấp 3: Mua đồ ăn cả tuần nhét đầy tủ lạnh

Cấp 4: Lương về, check số dư tài khoản thấy vui

Cấp 5: Tăng ca về muộn mà có người hâm cơm sẵn ❤️

Cấp 6: Trời mưa bão bên ngoài, mình được nằm trong chăn ấm ️

Cấp 7: Công ty cắt giảm nhân sự mà không có tên mình

Cấp 8: Có tiền, có nhiều tiền

885200069f7e7e0b8cf5.jpg


Thấy không, tiền chỉ ở mức cuối cùng trong thang bậc hạnh phúc thôi! Tiền chỉ là công cụ để sống đầy đủ, chứ không phải thứ đem lại hạnh phúc thực sự. Sống phụ thuộc vào tiền, rồi một ngày phải trả giá đắt đấy!

Câu chuyện của Ryan là lời nhắc nhở: "Tiền từ trên trời rơi xuống" thì phải biết dùng, nhưng đừng để nó lên đầu mình. Cái gì không thuộc về mình thì sẽ không ở lại mãi đâu các bạn ạ!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top