Triệu phú Bitcoin tuổi teen: Bỏ 1.000 USD lúc 12 tuổi, 20 tuổi sở hữu 4,5 triệu USD và câu chuyện "chơi lớn" đỉnh cao

552becd1ca67b460b242.jpg


Năm 2011, khi tuổi còn "non xanh lắm" chỉ mới 12, Erik Finman đã làm một việc mà giờ nghĩ lại ai cũng muốn "đấm vỡ mặt" chính mình - anh bỏ ra 1.000 USD mua Bitcoin khi mỗi đồng coin này chỉ có giá khoảng 10-12 USD thôi. Giờ thì... ừm, bạn biết đấy

444eaa566310910b864f.jpg


Finman lớn lên ở Post Falls, một thị trấn nhỏ xinh bên ngoài Coeur Keyboardlene, tiểu bang Idaho, Mỹ. Con út trong gia đình 3 anh em, bố mẹ đều là "trâu" Stanford (học tiến sĩ luôn đó nha), nên có thể nói gen thông minh đã "về đúng team" rồi.

Câu chuyện "gặp gỡ định mệnh" với Bitcoin của Finman nghe cực kỳ drama luôn. Lần đầu biết đến Bitcoin là từ một anh "hippie" (tức mấy bạn trẻ lập dị, không theo quy tắc xã hội ấy) trong một cuộc biểu tình.

64c034b3e3e50d7776fd.jpg


Trong phỏng vấn với Cheddar, Finman kể lại cả một màn "chạy trốn cảnh sát" như phim hành động vậy. Anh trai dẫn cậu đi biểu tình sau khủng hoảng tài chính 2008, đang chạy té khói thì thấy một ông mặc áo có logo Bitcoin. Tò mò quá, Finman hỏi luôn: "Bitcoin là gì vậy anh ơi?"

"Tôi nghĩ rằng nó sẽ kết thúc Phố Wall, tất cả tham nhũng và những điều xấu" - đó là câu trả lời từ người đàn ông xa lạ mà Finman vẫn nhớ mãi.

db7b5c914037ea31a50d.jpg


Thế là cậu bé 12 tuổi về nhà cày cuốc nghiên cứu crypto như điên. Rồi cùng anh trai, Finman quyết định "chơi lớn" - lấy 1.000 USD mà bà dành dụm cho học phí sau này của cháu, rủ anh trai mua luôn khoảng 100 Bitcoin. Lúc đó mỗi đồng chỉ 10-12 USD thôi nha!

"Sau đó ngày nào tôi cũng dành thời gian giao dịch để kiếm nhiều thêm nữa", Finman kể. "Trong ba năm, tôi chỉ đơn giản là thực hiện giao dịch Bitcoin và đến trường học".

f7a47f5c7850338bbfa5.jpg


Plot twist: Năm 15 tuổi, Finman bán số Bitcoin đã tăng giá lên hơn 100.000 USD để... thành lập startup giáo dục và DROP SCHOOL luôn Phần lý do là để tham gia xổ số 8.500 USD, hy vọng được gặp thần tượng Alexis Ohanian - đồng sáng lập Reddit. Và guess what? Cậu bé thắng luôn!

0c28712904d66b2a3036.jpg


Lý do Finman lập startup giáo dục là vì... ghét trường lắm. Một giáo viên từng bảo cậu: "Thôi nghỉ học đi, kiếm việc làm ở McDonald đi em" Ouch!

df10bd0f3adf938e017b.jpg


Tháng 6/2016, Finman "flexing" cực mạnh khi đăng screenshot email gửi lại thầy giáo cũ với tiêu đề "Hãy nhìn tôi bây giờ!" Caption: "Tôi phải gửi email này đến giáo viên trung học, người đã bảo tôi bỏ học và đến làm việc tại McDonald". Savage level: 999

Thế là Botangle ra đời - một nền tảng kết nối học sinh với giáo viên online. Và cậu bé "bỏ học để làm CEO" thật sự!

a14e76fbe06fad9f6228.jpg


Nhưng cao trào nhất là cái deal với bố mẹ: Nếu 18 tuổi thành triệu phú, cậu sẽ không phải học đại học! Talk about high stakes



Sau đó, Finman xin được thực tập tại startup bán Sprayable Energy (cậu mô tả là "Red Bull cho làn da" - một loại thuốc xịt caffeine lên cổ để tăng năng lượng từ từ) và chuyển hẳn lên sống ở Thung lũng Silicon.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top