SunTeen1109
New member
Chuyện thật như đùa nhưng mà có thật luôn nha mọi người ơi! Hàng triệu tín đồ Hồi giáo vừa tham gia lễ hội hành hương Hajj - sự kiện tôn giáo lớn nhất trong năm, và phải "chiến đấu" với cái nóng cực hạn lên tới 48 độ C luôn á!
Theo Times of Israel dẫn báo cáo từ các ông lớn Saudi Arabia hôm 29/6, có hơn 2.000 người đã bị sốc nhiệt trong cuộc hành hương Hajj về Thánh địa Mecca linh thiêng này.
Ước tính khoảng 2 triệu tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia lễ Hajj kéo dài nhiều ngày, và hầu hết diễn ra ngoài trời luôn nha - nghe đã thấy nóng rồi đúng không! Mà còn vào những ngày hè thiêu đốt trên sa mạc Saudi Arabia nữa chứ ️
Riêng ngày 29/6 thôi đã có khoảng 1.700 ca bị sốc nhiệt được ghi nhận - do một số lượng lớn tín đồ vẫn lưu lại các thánh địa thêm một ngày sau khi các nghi lễ chính kết thúc rồi. Các dấu hiệu sốc nhiệt bao gồm say nắng, kiệt sức, chuột rút và phát ban đỏ nha mọi người.
Bộ Y tế Saudi Arabia đã phải kêu gọi người hành hương tránh đứng lâu dưới nắng và uống nhiều nước thôi!
Nghe mà thương quá đi! Ít nhất 230 người đã tử vong trong quá trình hành hương này.
Theo Tổng lãnh sự Indonesia - quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới, ít nhất 209 người Indonesia đã thiệt mạng trong lễ Hajj năm nay, với nguyên nhân chủ yếu là do bệnh tim và hô hấp. Không ít người ngất xỉu khi tham gia cuộc hành hương kéo dài này vì thời tiết quá nóng bức.
Lễ hành hương Hajj thường gắn liền với những thảm họa chết người như đám đông giẫm đạp, phiến quân tấn công, nhưng "boss cuối" của năm nay chính là nhiệt độ khắc nghiệt này!
Hãng thông tấn bán chính thức Fars cho biết, tín đồ hành hương lớn tuổi nhất của Iran năm nay là một cụ ông 114 tuổi đã qua đời vì đau tim trên đường đến Thánh địa Mecca.
Nguồn: kenh14.vn