Ngày 22/8 vừa rồi, dự án "Sonder Tôi Không Phải NPC" chính thức khai máy tại Hoành Điếm, Trung Quốc luôn nha mọi người ơi! Đây là lần đầu tiên Triệu Lộ Tư không chỉ đứng trước máy quay mà còn ngồi ghế giám chế và nhà sản xuất thực thụ luôn đó. Gái đẹp đang thực sự "lên level" trong sự nghiệp rồi đây!
Khác hẳn với những dự án trước đây từng đưa tên tuổi cô nàng lên hàng top sao nữ Hoa ngữ, lần này Triệu Lộ Tư chọn cách... lùi về hậu trường! Thay vì diễn xuất, cô tham gia trực tiếp vào việc phát triển nội dung, định hình dự án và cast diễn viên. Đúng kiểu "muốn làm tốt phải tự làm lấy" vậy đó!
"Sonder Tôi Không Phải NPC" được xây dựng theo concept cổ trang kỳ ảo mix với nữ quần tượng - nghe xịn sò chưa!
Tên phim "Sonder" nghe fancy vậy thôi chứ ý nghĩa sâu sắc lắm đó! Từ này dùng để chỉ khoảnh khắc bạn chợt nhận ra rằng mỗi người lạ mình gặp đều có một cuộc sống phức tạp riêng, không hề đơn giản hơn mình. Ghép với "Tôi Không Phải NPC" là hiểu ngay thông điệp: ai cũng là main character của câu chuyện riêng, không ai nên là "nhân vật nền" cả!
Dàn cast hiện tại gồm có Bao Khiết Nghi, Ngụy Tiếu, Hậu Bổn và Châu Chỉ Ý - toàn những gương mặt trẻ đang lên và có liên hệ với studio của Triệu Lộ Tư. Việc không chọn traffic star mà đầu tư cho diễn viên mới cho thấy đây là sân chơi để thử nghiệm và phát triển nhân tố mới đấy!
Plot twist nhỏ là ba của Triệu Lộ Tư cũng có vai khách mời trong phim nha - hóa thân thành tướng quân và đã sẵn sàng "biến hình" ngoại hình cho phù hợp luôn! Tuy nhiên đây chỉ là cameo thôi, trọng tâm vẫn là hội chị em và hành trình "đập tan lồng kịch bản" của họ.
Lễ khai máy tại Hoành Điếm ngày 22/8 đã hot rần rần! Hàng loạt thương hiệu gửi hoa chúc mừng, ảnh từ phim trường nhanh chóng viral khắp mạng xã hội. Một dự án quy mô không quá lớn mà được quan tâm đến thế này, rõ ràng là nhờ sức ảnh hưởng của Triệu Lộ Tư và sự tò mò của netizen về vai trò mới của cô rồi!
Trước khi "Sonder Tôi Không Phải NPC" khai máy, studio của Triệu Lộ Tư đã tung list 9 dự án đang được phát triển hoặc nắm quyền chuyển thể - từ cổ trang, trinh thám, đô thị đến những câu chuyện girl power. Và "Sonder" là dự án đầu tiên chính thức từ khâu lên ý tưởng chuyển sang... làm phim thiệt luôn!
Việc chủ động xây kho dự án cho thấy Triệu Lộ Tư đang muốn thoát khỏi lối đi truyền thống của traffic star. Thay vì ngồi chờ nhà sản xuất gửi kịch bản, cô tự đi tìm và chọn những câu chuyện mình muốn kể. Đây là xu hướng phổ biến ở các nền công nghiệp giải trí lớn, nơi sao hạng A thường mở công ty riêng để có quyền chủ động sáng tạo hơn. Smart move đấy!
Động thái này càng đáng chú ý khi sự nghiệp của Triệu Lộ Tư từng trải qua giai đoạn khá im ắng với đủ thứ tin đồn. Việc một dự án do chính cô giám sát được khai máy không đơn giản là thêm một phim mới, mà còn cho thấy nữ diễn viên đang tự mở đường cho chương mới trong career!
Tuy nhiên thực tế thì "Sonder Tôi Không Phải NPC" vẫn là bài test thực sự đó nha! Sức hút của ngôi sao có thể tạo buzz ban đầu, nhưng giữ được khán giả hay không còn phụ thuộc vào kịch bản, diễn xuất, nhịp phim và chất lượng sản xuất. Với thông điệp về việc phụ nữ tự viết lại số phận - một concept khá trendy - thì cách phim "translate" ý tưởng này thành câu chuyện thuyết phục mới là điều quyết định thành bại!
Có thông tin rằng dự án có thể lên sóng khá sớm sau khi đóng máy, nhưng phía sản xuất chưa công bố lịch chính thức và nền tảng phát sóng. So những thông tin trên mạng giờ cứ xem như "tin đồn có cơ sở" thôi nha!
Nguồn: saostar.vn