Vừa thả ảnh hậu trường đầu tiên, cặp đôi Triệu Kim Mạch - Vương An Vũ đã khiến cõi mạng "náo loạn" vì tạo hình cổ trang quá xịn, phong cách Giang Nam thơ mộng đúng chuẩn healing luôn á!
Ngay khi những visual đầu tiên được hé lộ, Triệu Kim Mạch đã "ăn điểm" khủng với tạo hình cổ trang phong cách thời Tống siêu thanh thoát. Chị đẹp diện outfit tông xanh nhạt nhẹ nhàng, makeup và làm tóc theo style tối giản không cầu kỳ, ít trang sức nhưng lại toát lên vibe thanh nhã không chê được. Vóc dáng mảnh mai cùng gương mặt nhẹ nhàng khiến netizen ví cô nàng như "tiểu thư bước ra từ tranh thủy mặc" luôn. Thậm chí nhiều fan còn hài hước comment rằng "cuối cùng cũng tha thứ cho tạo hình cổ trang của Triệu Kim Mạch rồi", vì lần này visual quá hợp với khí chất của chị!
Không chỉ có Triệu Kim Mạch, Vương An Vũ cũng "ăn đứt" với vai Lục Khinh Các. Nam thần xuất hiện trong bộ trường bào quan văn màu trơn kèm mũ quan cổ điển, mang đậm phong thái nho sĩ điềm đạm. Nhiều ý kiến cho rằng anh chàng có visual "sinh ra để đóng cổ trang", đặc biệt tạo hình thời Tống càng làm nổi bật vẻ thư sinh và khí chất ôn nhu vốn có của Vương An Vũ.
Còn những khung hình couple của hai người mới là thứ khiến fan "đổ gục" không lối thoát! Trong bối cảnh tiểu viện phong cách Huy Châu bên hồ sen nên thơ, Triệu Kim Mạch và Vương An Vũ ngồi đối diện nhau thưởng trà, trò chuyện giữa khung cảnh đậm chất Giang Nam. Sự kết hợp giữa tông xanh lam và xanh lục trong trang phục tạo nên tổng thể hài hòa cực mắt, netizen ví như hình tượng "tài tử - giai nhân" thời xưa luôn. Nhiều người bảy tỏ chỉ nhìn hình ảnh thôi cũng đủ cảm nhận được chất thơ và vibes chữa lành mà bộ phim hướng đến rồi
Theo thông tin được hé lộ, Triệu Kim Mạch sẽ đảm nhận vai Thẩm Tri Ý, cô gái mồ côi trong gia đình buôn muối nhưng thực chất là một nữ đạo tặc mang thân phận bí mật (plot twist ngay từ đầu nè!). Còn Vương An Vũ vào vai Lục Khinh Các, vị quan cửu phẩm bị giáng chức đến vùng Giang Nam, có vẻ ngoài nho nhã nhưng chất chứa nhiều tâm sự. Câu chuyện lấy bối cảnh thế giới giả tưởng với bốn quốc gia cùng tồn tại, xoay quanh năm nhân vật lưu lạc vô tình gặp gỡ khi cùng truy tìm kho báu triều đại trước, rồi từ đó tìm lại giá trị bản thân giữa cuộc sống đời thường.
Dự án do biên kịch Trương Nguy - người từng tạo dấu ấn với Mộng Hoa Lục và Nhất Niệm Quan Sơn (toàn bom tấn!), chấp bút. Phim được đồng đạo diễn bởi Hồng Linh và Trương Thư Hành, do Ninh Manh Ảnh Thị cùng iQIYI sản xuất. Đoàn phim quay tại phim trường Tú Lý (Hoàng Sơn, An Huy), nơi tái hiện không gian kiến trúc Huy Châu để khắc họa vẻ đẹp nên thơ của vùng Giang Nam. Theo kế hoạch, phim sẽ chính thức khai máy vào ngày 21/7 với thời gian quay khoảng 75 ngày.
Nguồn: saostar.vn