SocDeThuongNgoan
New member
Hàng năm trên Đảo Giáng Sinh, hàng triệu anh em cua đỏ lại đồng loạt "đổ bộ" ra khỏi hang để... kiếm crush, tạo nên một trong những cuộc di cư khủng nhất của thế giới động vật!
Cuộc "hành trình tình yêu" này diễn ra ở vùng lãnh thổ xa xôi của Úc, và năm nay lại tiếp tục gây sốt với những thước phim choáng ngợp khi đàn cua vượt qua mọi địa hình để tiến ra biển.
Một anh chàng trên đảo Christmas đã cực kỳ cẩn thận khi đi bộ để quay lại cảnh tượng bá cháy này vào ngày 23/10. "Đừng giẫm lên những bé này nhé, chúng ở khắp nơi luôn á!" - anh ấy nhắc nhở trong clip của mình.
Theo các bác ở Công viên quốc gia Đảo Christmas, cuộc di cư này thường khởi động sau trận mưa đầu tiên của mùa mưa trên đảo, thường rơi vào tháng 10 hoặc 11 (mùa xuân ở Nam bán cầu nha mọi người).
Hành trình tìm "nửa kia" đầy drama của anh em cua
Các bác quan chức cho biết, đám cua đực sẽ là team đi trước, dẫn đường ra biển và "rước" các chị em cua cái cùng đi. Gentleman ghê chưa!
Khi về tới bãi biển, các anh cua đực - thường là những người đến sớm nhất - sẽ đào hang ở các thềm thấp của đảo. Sau đó, các chị cua cái sẽ đến ở chung với anh em trong hoặc gần hang để... gặp gỡ tâm sự.
Khi các anh cua hoàn thành nhiệm vụ và quay về đất liền, các chị em vẫn ở lại trong hang, mỗi chị có thể đẻ tới 100.000 quả trứng luôn nha! Con số khủng phải không?
Sau đó, các chị cua rời khỏi hang và khi thủy triều lên, chúng bò ra biển để đẻ trứng. Xong xuôi rồi lại tìm đường về nhà ngọt ngào của mình ở đất liền.
Chính quyền cũng phải "chịu" cho anh em cua
Số lượng cua nhiều đến mức nào ư? Nhiều đến nỗi các quan chức Đảo Christmas phải tạm thời đóng cửa một số đoạn đường để đảm bảo an toàn cho đám cua này luôn đó!
Không chỉ vậy, họ còn xây dựng cả "cầu cua" để bọn này có thể băng qua đường mà không lo bị xe tông. Xịn sò chưa!
Nguồn: kenh14.vn
Cuộc "hành trình tình yêu" này diễn ra ở vùng lãnh thổ xa xôi của Úc, và năm nay lại tiếp tục gây sốt với những thước phim choáng ngợp khi đàn cua vượt qua mọi địa hình để tiến ra biển.
Một anh chàng trên đảo Christmas đã cực kỳ cẩn thận khi đi bộ để quay lại cảnh tượng bá cháy này vào ngày 23/10. "Đừng giẫm lên những bé này nhé, chúng ở khắp nơi luôn á!" - anh ấy nhắc nhở trong clip của mình.
Theo các bác ở Công viên quốc gia Đảo Christmas, cuộc di cư này thường khởi động sau trận mưa đầu tiên của mùa mưa trên đảo, thường rơi vào tháng 10 hoặc 11 (mùa xuân ở Nam bán cầu nha mọi người).
Hành trình tìm "nửa kia" đầy drama của anh em cua
Các bác quan chức cho biết, đám cua đực sẽ là team đi trước, dẫn đường ra biển và "rước" các chị em cua cái cùng đi. Gentleman ghê chưa!
Khi về tới bãi biển, các anh cua đực - thường là những người đến sớm nhất - sẽ đào hang ở các thềm thấp của đảo. Sau đó, các chị cua cái sẽ đến ở chung với anh em trong hoặc gần hang để... gặp gỡ tâm sự.
Khi các anh cua hoàn thành nhiệm vụ và quay về đất liền, các chị em vẫn ở lại trong hang, mỗi chị có thể đẻ tới 100.000 quả trứng luôn nha! Con số khủng phải không?
Sau đó, các chị cua rời khỏi hang và khi thủy triều lên, chúng bò ra biển để đẻ trứng. Xong xuôi rồi lại tìm đường về nhà ngọt ngào của mình ở đất liền.
Chính quyền cũng phải "chịu" cho anh em cua
Số lượng cua nhiều đến mức nào ư? Nhiều đến nỗi các quan chức Đảo Christmas phải tạm thời đóng cửa một số đoạn đường để đảm bảo an toàn cho đám cua này luôn đó!
Không chỉ vậy, họ còn xây dựng cả "cầu cua" để bọn này có thể băng qua đường mà không lo bị xe tông. Xịn sò chưa!
Nguồn: kenh14.vn