NaBong6125
New member
Công an thành phố Yên Bái vừa "bóc gỡ" thành công một nhóm truyền đạo trái phép của Hội Thánh Đức Chúa Trời, phơi bày loạt chiêu trò lừa đảo siêu nguy hiểm
Câu chuyện đau lòng của chàng trai khá giả
Đào Xuân Giáp, chàng trai 30+ với xưởng nhôm kính nổi tiếng khắp Yên Bái, thu nhập khủng, đời sống sung túc. Nhưng rồi một chuyến công tác xuống Hà Nội năm ngoái đã khiến cuộc đời anh hoàn toàn đổi khác
Ông Đào Văn Kỳ - bố của Giáp - kể với báo chí rằng con trai mình trở về từ Hà Nội với nhiều biểu hiện cực kỳ khác lạ: không ăn đồ thờ cúng, ít nói chuyện với người thân, thường xuyên cãi lý với bố mẹ. Xưởng nhôm kính bắt đầu bỏ bê, còn Giáp thì cứ các ngày thứ 3, 5, 7 lại biến mất không dấu vết.
"Cả nhà khuyên bảo đủ kiểu mà nó không nghe. Nhiều lúc chỉ muốn bố con tâm sự, uống với nhau chén rượu nhỏ mà không được" - ông Kỳ tâm sự với gương mặt đầy khắc khổ
Thậm chí Giáp còn rủ luôn vợ - một y tá đang công tác tại Viện 103 Yên Bái - đi theo. Hai vợ chồng bỏ nhà mặt phố đẹp đẽ để đi thuê phòng trọ sinh hoạt đạo lạ.
Cô sinh viên bỏ học đi truyền đạo
Đồng hành cùng Giáp là Phạm Ngọc Châu - cô gái mới 20+ tuổi, quê Nam Định, đang là sinh viên Khoa Công nghệ Sinh học Học viện Nông nghiệp Hà Nội nhưng sẵn sàng bỏ giảng đường để đi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời
Thượng tá Đỗ Tuấn Anh - Phó trưởng Công an Thành phố Yên Bái cho biết, Châu được cử lên Yên Bái từ tháng 2/2018 làm "chấp sự" - tức bề trên của Giáp, chịu trách nhiệm chỉ đạo mọi hoạt động ở khu vực này.
Một đêm gần đây, nhờ tin báo của quần chúng, công an đã bắt quả tang cả hai đang truyền đạo trái phép tại tổ 55 phường Nguyễn Thái Học. Plot twist là người họ đang cố "độ" lại chính là người từng nhiều lần phản đối hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời này
Âm mưu "Yên Bái quyết tâm 5.000" bị phơi bày
Khám xét hai phòng trọ ở phường Đồng Tâm, lực lượng chức năng phát hiện cả kho đồ nghề: 6 bộ quần áo choàng xanh, 3 khăn voan tam giác trắng, 3 khăn chữ nhật nâu, 20 đầu sách gồm 200 quyển kinh thánh và hơn 100kg giấy tờ tài liệu liên quan
Đặc biệt, có băng rôn khổng lồ ghi "Yên Bái quyết tâm 5.000" - mục tiêu lôi kéo 5.000 người ở khu vực này vào tổ chức! Nghe mà lạnh gáy luôn á
Ngoài ra còn có 118 tờ rơi, 332 phong bì in chữ "ZION OFFERING" cực kỳ công phu, và 14 băng rôn khẩu hiệu khác.
Công an xác định nhóm này đã có 9 "thánh đồ" ở Thành phố Yên Bái thường xuyên hành lễ lén lút tại phòng trọ. Để tránh bị phát hiện, họ tụ họp vào lúc tờ mờ sáng (khoảng 4h) các ngày thứ 3, 5, 7 hàng tuần.
Sổ ghi chép của Châu còn cho thấy nhóm đã liên lạc với các nhóm tại Mù Cang Chải và Yên Bình. Riêng ở Mù Cang Chải đã có tới 25 người Mông bị lôi kéo
Những chiêu trò siêu tinh vi
Hàng ngày, Giáp và Châu núp bóng làm nhân viên tiếp thị, phát phiếu khảo sát xã hội. Họ lẩn quất khắp phố xá, cổng trường, quán cà phê, chợ búa, thậm chí cả vạch chờ đèn đỏ
Những người điền phiếu khảo sát sẽ để lại thông tin cá nhân, số điện thoại... Sau đó hai đối tượng sẽ gọi điện, tìm đến tận nhà để "dụ" vào Hội Thánh.
Target của chúng không chỉ người già, phụ nữ mà còn cả học sinh THPT và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Mánh lừa tiền cực kỳ tinh vi
Người đi theo sẽ được cấp "mã số" - được giải thích là Đức Chúa Trời đã xác nhận, thu nhập người đó vào tổ chức.
Trong các buổi lễ, họ đặt sẵn ba loại phong bì màu khác nhau trên bàn. Tín đồ phải "tự nguyện" bỏ tiền vào từ 5.000đ đến hàng triệu, gọi là "vật lễ". Ai không góp sẽ không được tha tội và phù hộ
Còn có "nguyên tắc 1/10" - mọi người phải đóng góp 1/10 thu nhập cho Hội Thánh. Lúc khám xét, công an thu giữ được 6 triệu đồng trong các phong bì này.
Châu vừa là "chấp sự" vừa giám sát Giáp, đồng thời quyết toán thu chi rồi báo cáo lên đầu mối tại Hà Nội.
Nguồn: kenh14.vn