MeoDethuong3470
New member
Ê, các bạn ơi, nghe chuyện này mà choáng luôn á! Vừa rồi công an Hai Bà Trưng vừa đập tan một ổ bạc toàn "đại gia" đi ô tô, mỗi lần vào chơi phải đóng 2 triệu tiền cửa luôn nha
Cụ thể thì sới bạc này tọa lạc tại tầng 3 của một căn nhà 4-5 tầng trên phố Trần Xuân Soạn, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng. Không phải kiểu "tá lả" hay "ba cây" truyền thống đâu, mà bọn này chơi "Party Poker" - game bài đỏ đen hot trend trên mạng luôn các bạn ạ!
Chị Nguyễn Thị Hiếu (sinh năm 1963), sống tại số 32 Trần Xuân Soạn là người đứng ra cho thuê địa điểm. Mỗi lần mở sới, chị này thu 2 triệu đồng tiền vé vào cửa, nhưng chỉ giới hạn tối đa 10 người chơi thôi để tránh bị phát hiện (khá là khôn nhỉ ). Đổi lại thì các "đại gia" được cung cấp thuốc lá, nước uống free luôn.
Đến khoảng 17h30 ngày 19/9, tổ công tác CAQ Hai Bà Trưng đã ập vào địa chỉ 32 Trần Xuân Soạn. Tại tầng 3, lực lượng công an bắt quả tang 5 anh đang sát phạt với nhau bằng "Party Poker". Danh tính các "anh hùng bàn bạc" gồm: Mai Tiến Toàn (sinh năm 1971, ở phường Tương Mai, Hoàng Mai); Cao Xuân Hiển (sinh năm 1976, ở phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng); Nguyễn Trung Hiển (sinh năm 1976, ở phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng); Vũ Tá Quốc Trung (sinh năm 1968, ở phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng); và Lê Hồng Chiến (sinh năm 1972, ở phường Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng).
Tang vật thu được gồm hơn 42 triệu đồng tiền mặt, 1 bộ tú lơ khơ và 8 chiếc điện thoại di động. Số tiền này chỉ trong một ván chơi thôi đó các bạn!
Tại cơ quan công an, chị Nguyễn Thị Hiếu khai nhận đã chứa chấp đánh bạc khoảng 1 tháng, trung bình mỗi tuần mở sới 3-4 ngày. Theo xác minh của CAQ Hai Bà Trưng thì phần lớn các con bạc bị bắt đều là dân kinh doanh và có "máu mặt" về kinh tế ở Hà Nội lắm luôn. Trong đó có cả một ông chủ chuỗi cửa hàng tạp phẩm T.X khá nổi tiếng tại Hà Nội nữa đấy!
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã thực hiện lệnh bắt Nguyễn Thị Hiếu về hành vi tổ chức đánh bạc; bắt 5 đối tượng Toàn, Xuân Hiển, Trung Hiển, Quốc Trung, Chiến về hành vi đánh bạc.
Nguồn: soha.vn
Cụ thể thì sới bạc này tọa lạc tại tầng 3 của một căn nhà 4-5 tầng trên phố Trần Xuân Soạn, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng. Không phải kiểu "tá lả" hay "ba cây" truyền thống đâu, mà bọn này chơi "Party Poker" - game bài đỏ đen hot trend trên mạng luôn các bạn ạ!
Chị Nguyễn Thị Hiếu (sinh năm 1963), sống tại số 32 Trần Xuân Soạn là người đứng ra cho thuê địa điểm. Mỗi lần mở sới, chị này thu 2 triệu đồng tiền vé vào cửa, nhưng chỉ giới hạn tối đa 10 người chơi thôi để tránh bị phát hiện (khá là khôn nhỉ ). Đổi lại thì các "đại gia" được cung cấp thuốc lá, nước uống free luôn.
Đến khoảng 17h30 ngày 19/9, tổ công tác CAQ Hai Bà Trưng đã ập vào địa chỉ 32 Trần Xuân Soạn. Tại tầng 3, lực lượng công an bắt quả tang 5 anh đang sát phạt với nhau bằng "Party Poker". Danh tính các "anh hùng bàn bạc" gồm: Mai Tiến Toàn (sinh năm 1971, ở phường Tương Mai, Hoàng Mai); Cao Xuân Hiển (sinh năm 1976, ở phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng); Nguyễn Trung Hiển (sinh năm 1976, ở phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng); Vũ Tá Quốc Trung (sinh năm 1968, ở phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng); và Lê Hồng Chiến (sinh năm 1972, ở phường Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng).
Tang vật thu được gồm hơn 42 triệu đồng tiền mặt, 1 bộ tú lơ khơ và 8 chiếc điện thoại di động. Số tiền này chỉ trong một ván chơi thôi đó các bạn!
Tại cơ quan công an, chị Nguyễn Thị Hiếu khai nhận đã chứa chấp đánh bạc khoảng 1 tháng, trung bình mỗi tuần mở sới 3-4 ngày. Theo xác minh của CAQ Hai Bà Trưng thì phần lớn các con bạc bị bắt đều là dân kinh doanh và có "máu mặt" về kinh tế ở Hà Nội lắm luôn. Trong đó có cả một ông chủ chuỗi cửa hàng tạp phẩm T.X khá nổi tiếng tại Hà Nội nữa đấy!
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã thực hiện lệnh bắt Nguyễn Thị Hiếu về hành vi tổ chức đánh bạc; bắt 5 đối tượng Toàn, Xuân Hiển, Trung Hiển, Quốc Trung, Chiến về hành vi đánh bạc.
Nguồn: soha.vn