Đêm 19/12, Công an TP Đà Nẵng vừa di lý cả ổ nhóm sản xuất và lưu hành tiền giả trị giá hơn 1,3 tỷ đồng về Đà Nẵng để hoàn thiện hồ sơ xử lý. Case này drama từ đầu đến cuối luôn các bạn ơi!
Mọi chuyện bắt đầu từ một vụ mua bán iPhone tưởng chừng như bình thường. Tối 26/11, chị Nguyễn Thị Ph (SN 1995, tạm trú quận Sơn Trà) bán chiếc iPhone 11 Pro Max cho hai anh chàng với giá 10,2 triệu đồng. Nhưng plot twist là sau khi nhận tiền, chị Ph phát hiện có đến 10 triệu là tiền giả (toàn tờ 500k fake) nên đã báo công an ngay. Tỉnh táo quá chị ơi!
Vào cuộc điều tra, cảnh sát nhanh chóng "soi" ra 2 đối tượng lưu hành tiền giả là Đoàn Văn Dương (SN 1989) và Hồ Văn Tiện (SN 1988, cùng trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam).
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của hai người này, lực lượng chức năng thu giữ 62 triệu đồng tiền giả (124 tờ 500k). Cả hai khai nhận đã lên mạng "hunting" thông tin rồi mua tiền giả từ một đối tượng khác tại TP.HCM. Giờ online shopping cả tiền giả luôn rồi các bro ạ!
Bằng nghiệp vụ trinh sát, công an xác định được "nguồn hàng" cung cấp tiền giả cho Dương và Tiện chính là cặp đôi Nguyễn Thị Cẩm Duyên (SN 1988) và Nguyễn Như Phú (SN 1971, cùng trú huyện Bình Chánh, TP.HCM).
Tại nhà của cặp đôi này, cảnh sát phát hiện cả một "xưởng" sản xuất tiền giả với đầy đủ "trang bị": máy in màu, máy cắt, máy dập, máy tính để tạo phôi tiền, giấy in tiền, giấy nilon... Cùng với đó là hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả (2.684 tờ 500k). Xưởng in tiền tư nhân thế này thì ai chơi lại đây! ️
Nhưng chưa hết drama! Ngoài tiền giả, công an còn thu giữ thêm một kho vũ khí và đồ "hot" khác: số lượng lớn giấy tờ giả CMND, CCCD, giấy phép lái xe; 3 cây súng ngắn tự chế, 8 viên đạn, 1 quả lựu đạn và 3 gói nilon chứa tinh thể màu trắng. Combo đủ món luôn á!
Ngay sau đó, Duyên và Phú bị bắt khẩn cấp. Test nhanh cho thấy đối tượng Duyên còn dương tính với ma túy nữa. Thêm tội vào người rồi!
Nguồn: kenh14.vn