Triệt phá đường dây buôn lậu thủy sản 1.000 tỷ đồng: Màn "drama" xuyên biên giới gây sốc

Chào các bạn! Hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe về một vụ án "khủng" vừa bị triệt phá - đường dây buôn lậu thủy sản trị giá lên tới 1.000 tỷ đồng luôn nha!

Sau hàng tháng trời điều tra mòn mỏi, Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với C05 – Bộ Công an và các đơn vị, địa phương để triệt phá đường dây buôn lậu và bảo kê buôn lậu thủy sản quy mô siêu to khổng lồ này. Hoạt động tinh vi trên địa bàn nhiều tỉnh, thành luôn các bạn ơi!

Bắt "ông trùm" buôn lậu vùng biên - Plot twist bất ngờ

Đầu năm 2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hải Phòng phát hiện có nhóm đối tượng đang lén lút nhập lậu cua, cà ra, nầm lợn từ Trung Quốc về qua biên giới Móng Cái (Quảng Ninh) rồi chuyển về Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc để bán.

Đánh giá đây là đường dây buôn lậu quy mô "khủng", hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh thành với phương thức tinh vi kiểu phim hành động ấy, Phòng Cảnh sát Kinh tế liền báo cáo lên và phối hợp với C05 – Bộ Công an xác lập chuyên án.

Sau khi điều tra, ban chuyên án xác định Phạm Văn Tùng (ở Móng Cái) chính là "big boss" của đường dây buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới khu vực Móng Cái (Quảng Ninh).

bbd75d85ac0cc9910d46.jpg


Tại khu vực vùng biên, Tùng đã kết nối với các đầu mối bên Trung Quốc để thu gom thực phẩm (cua, cà ra, nầm lợn) trôi nổi, không rõ nguồn gốc - nghe đã thấy nguy hiểm rồi đúng không nào! Gom được hàng, Tùng kết hợp với Nguyễn Kim Oanh (ở Móng Cái, phụ trách bao biên) để tổ chức vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Giúp sức cho Tùng và Oanh còn có Nguyễn Xuân Mạnh, Đào Xuân Thịnh và khoảng 20 đối tượng khác đảm nhận công việc lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng, kế toán… Cả một hệ thống "chuyên nghiệp" luôn!

Đặc biệt là các đối tượng trong đường dây này chủ yếu hoạt động phạm tội trên không gian mạng, sử dụng các app quen thuộc như WeChat, Viber, Zalo để liên lạc, giao dịch. Tưởng tượng đi, lướt app như bình thường nhưng lại đang làm chuyện phi pháp

01c43fd49566d2f91563.jpg


Đêm 18, rạng sáng 19/3/2026, ban chuyên án đồng loạt ập vào bắt giữ Tùng, Oanh và các đối tượng trong đường dây khi đang vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Cơ quan điều tra thu giữ tại chỗ 5 ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ, khoảng 30 tấn hàng trị giá khoảng 3 tỷ đồng.

Và đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng thôi nha! Từ năm 2025 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng do Phạm Văn Tùng cầm đầu đã thực hiện 630 chuyến buôn lậu, vận chuyển trái phép 4.410 tấn cua, cà ra, nầm lợn, với tổng giá trị khoảng 400 tỷ đồng. Choáng luôn!

Vạch trần đường dây "kiểm dịch trên giấy" - Chấn động ngành thủy sản

Mở rộng điều tra, ban chuyên án phát hiện đường dây buôn lậu này có liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH thủy hải sản Sỹ Hưng do Nguyễn Thị Thư (SN 1976, ở phường Yên Sở, TP Hà Nội) làm Giám đốc.

Cơ quan điều tra xác định, Công ty Sỹ Hưng thường xuyên nhập khẩu số lượng lớn thủy sản từ Trung Quốc qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn, Lào Cai để đưa đi tiêu thụ khắp các tỉnh thành trong nước.

Sau khi nhập thủy hải sản như cá tầm, ba ba, cá chép, cá quả… về cửa khẩu, Công ty Sỹ Hưng vận chuyển hàng về tập kết tại các bể chứa trong kho của công ty ở phường Lĩnh Nam (Hà Nội).

dc223a2aa0e9cc16d791.jpg


Theo quy định, thủy sản sau khi nhập về phải cách ly từ 1-3 ngày để làm các thủ tục kiểm dịch. Trong thời gian này, lực lượng kiểm dịch sẽ kiểm tra số lượng, tình trạng thủy sản (sống, chết, nhiễm bệnh…), nếu đảm bảo mới cấp giấy chứng nhận kiểm dịch trước khi thông quan.

Nhưng plot twist là ở đây nè! Để nhanh chóng đưa được hàng đi tiêu thụ, Nguyễn Thị Thư – Giám đốc Công ty Sỹ Hưng và cấp dưới đã nhiều lần "hối lộ" tổng số tiền khoảng 1,8 tỷ đồng cho một số cán bộ, kiểm dịch viên thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I (Cục Chăn nuôi và Thú y, thuộc Bộ NN&MT) nhằm giảm quy trình kiểm tra. Ôi trời ơi!

Nhóm cán bộ thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I đã không trực tiếp xuống kiểm tra hoặc giảm số lần kiểm tra, cho doanh nghiệp ký sẵn biên bản để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch. Từ đó, tạo điều kiện để các lô hàng thủy sản của Công ty Sỹ Hưng được mang đi tiêu thụ ngay ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Và còn drama hơn nữa là Nguyễn Thị Thư đã huy động cả gia đình vào cuộc: chồng, em ruột, con trai, con dâu, cháu… tham gia điều hành hoạt động các công ty con trong đường dây. Family business kiểu gì mà sợ vậy trời! ‍‍‍

Các đối tượng còn thành lập nhiều doanh nghiệp "ma" để mua bán hóa đơn, hợp thức hóa chứng từ, che giấu doanh thu nhằm trốn thuế, gây thất thu lớn cho ngân sách.

Cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của nhóm đối tượng do Nguyễn Thị Thư cầm đầu, thu giữ 13 ô tô, khoảng 16 tấn hàng hóa, nhiều con dấu, tài liệu liên quan. Qua đó, xác định từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, tổng số hàng hóa trong đường dây có giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng, trốn thuế hơn 40 tỷ đồng. Con số này khiến ai cũng phải "ố á" luôn!

d81b6cdf56fc9b2ee07c.jpg


Kết cục cho đường dây tội phạm ⚖️

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã khởi tố 3 vụ án, 18 bị can về 5 nhóm tội. Trong đó, Nguyễn Thị Thư bị khởi tố 3 tội: "Buôn lậu"; "In, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ" và "Đưa hối lộ".

Đáng chú ý nhất là bị can Lưu Văn Ba – Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I và 5 cán bộ dưới quyền bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Nhận hối lộ".

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đang tích cực phối hợp với C05 – Bộ Công an và các đơn vị, địa phương mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top