Các bác bị mất trắng tiền tiết kiệm cả đời vì mấy chiêu lừa tởm lợm này nha mọi người ơi
Cảnh sát Bắc Kinh vừa triệt phá xong một đường dây lừa đảo siêu biến thái, chuyên nhắm vào các bác cao tuổi. Hơn 20 cơ sở dưỡng sinh mọc lên khắp nơi, dùng chiêu "massage miễn phí" để dụ các bác vào, rồi dùng đủ thứ đòn tâm lý, lừa các bác mua liệu trình điều trị fake với giá cắt cổ. Một cụ bà họ Lý gần 70 tuổi đã bị lừa mất hơn 700.000 nhân dân tệ (khoảng 3,1 tỷ đồng) tiền tiết kiệm trong chưa đầy 2 năm, thậm chí phải cầm cả vòng vàng để lấy tiền đóng phí luôn á
Theo cảnh sát Bắc Kinh thì bọn lừa đảo này hoạt động cực kỳ có tổ chức và tinh vi. Nhân viên tại các cơ sở này thường rình rập các bác ở những chỗ hay lui tới, chăm sóc ân cần, thậm chí còn chu đáo hơn cả con cái để lấy lòng tin (đọc đến đây mà thấy tội các bác quá ). Sau khi tạo được mối quan hệ tình cảm, nhân viên sẽ phối hợp với đồng bọn giả làm "danh y" để khám miễn phí, rồi dọa các bác là bị ung thư hay "nhiễm độc cơ thể" gì đó để bán các liệu trình "rửa ruột thải độc" giá vài trăm nghìn nhân dân tệ.
Thủ đoạn lừa đảo này gây sốc cả dư luận khi "hiệu quả thần kỳ" của các liệu trình hoàn toàn là trò bịp bợm. Bọn chúng đã cố tình pha nước tương vào dung dịch rửa ruột (nghe mà ghê luôn ), khiến các bác sau khi làm liệu trình sẽ thải ra chất lỏng màu nâu đen, tưởng là độc tố đã được đào thải ra ngoài. Dưới áp lực từ mấy "chuyên gia giả" và lời ngon ngọt của nhân viên, các bác thường mất cảnh giác, sẵn sàng rút sạch tiền tiết kiệm để "điều trị". Có trường hợp một nạn nhân đã bỏ ra hơn 2.000.000 nhân dân tệ (khoảng 8,8 tỷ đồng) luôn á trời
Sau nhiều ngày theo dõi và lên kế hoạch, cơ quan chức năng đã đồng loạt đột kích, phá hủy hơn 20 cơ sở lừa đảo của tổ chức này. Đối tượng chủ mưu họ Khương cùng hơn 30 thành viên cốt cán đã bị tạm giữ hình sự vì tội lừa đảo.
Nguồn: soha.vn
Cảnh sát Bắc Kinh vừa triệt phá xong một đường dây lừa đảo siêu biến thái, chuyên nhắm vào các bác cao tuổi. Hơn 20 cơ sở dưỡng sinh mọc lên khắp nơi, dùng chiêu "massage miễn phí" để dụ các bác vào, rồi dùng đủ thứ đòn tâm lý, lừa các bác mua liệu trình điều trị fake với giá cắt cổ. Một cụ bà họ Lý gần 70 tuổi đã bị lừa mất hơn 700.000 nhân dân tệ (khoảng 3,1 tỷ đồng) tiền tiết kiệm trong chưa đầy 2 năm, thậm chí phải cầm cả vòng vàng để lấy tiền đóng phí luôn á
Theo cảnh sát Bắc Kinh thì bọn lừa đảo này hoạt động cực kỳ có tổ chức và tinh vi. Nhân viên tại các cơ sở này thường rình rập các bác ở những chỗ hay lui tới, chăm sóc ân cần, thậm chí còn chu đáo hơn cả con cái để lấy lòng tin (đọc đến đây mà thấy tội các bác quá ). Sau khi tạo được mối quan hệ tình cảm, nhân viên sẽ phối hợp với đồng bọn giả làm "danh y" để khám miễn phí, rồi dọa các bác là bị ung thư hay "nhiễm độc cơ thể" gì đó để bán các liệu trình "rửa ruột thải độc" giá vài trăm nghìn nhân dân tệ.
Thủ đoạn lừa đảo này gây sốc cả dư luận khi "hiệu quả thần kỳ" của các liệu trình hoàn toàn là trò bịp bợm. Bọn chúng đã cố tình pha nước tương vào dung dịch rửa ruột (nghe mà ghê luôn ), khiến các bác sau khi làm liệu trình sẽ thải ra chất lỏng màu nâu đen, tưởng là độc tố đã được đào thải ra ngoài. Dưới áp lực từ mấy "chuyên gia giả" và lời ngon ngọt của nhân viên, các bác thường mất cảnh giác, sẵn sàng rút sạch tiền tiết kiệm để "điều trị". Có trường hợp một nạn nhân đã bỏ ra hơn 2.000.000 nhân dân tệ (khoảng 8,8 tỷ đồng) luôn á trời
Sau nhiều ngày theo dõi và lên kế hoạch, cơ quan chức năng đã đồng loạt đột kích, phá hủy hơn 20 cơ sở lừa đảo của tổ chức này. Đối tượng chủ mưu họ Khương cùng hơn 30 thành viên cốt cán đã bị tạm giữ hình sự vì tội lừa đảo.
Nguồn: soha.vn