Muốn lên đỉnh vinh quang thì phải nhìn xa trông rộng nha mọi người ơi! Còn 3 kiểu tư duy dưới đây thì chắc chắn sẽ khiến bạn mãi "loanh quanh" tại chỗ đó
Trang Tử - vị triết gia sống trong thời loạn lạc, được coi là "tượng đài" tư tưởng đạo học của Trung Quốc cổ đại. Ổng để lại cả núi bài học sâu sắc ẩn trong mấy câu nói ngắn ngủi, chỉ ai thực sự "đào sâu nghiên cứu" mới hiểu được hết tinh túy đó!
Ổng từng nói: "Lệch một tí thôi cũng đủ khiến người ta đi sai đường rồi, còn lệch to thì thẳng tay đổi luôn bản chất con người". Chỉ khi nào tìm được con đường của riêng mình thì những nỗ lực bỏ ra mới không "đi vào vô hình" nha!
Theo quan điểm của Trang Tử, đời người có 3 điều tuyệt đối phải tránh xa. Nó không chỉ làm chúng ta "lạc trôi" mà còn khiến cuộc sống "tuột dốc không phanh" luôn đó!
1. Điều cấm kỵ đầu tiên: Tham lam quá trớn, muốn tất cả mọi thứ
Thật ra thì ham muốn những thứ "xịn sò" là bản năng tự nhiên của con người rồi. Từ ăn uống, mặc đẹp, nhà cửa, xe cộ... đều là những thứ ai cũng mong muốn có được từ lúc chào đời đến lúc "về với cát bụi".
Nhưng mà, ham muốn quá đà chính là "cái đầu" của mọi bi kịch đời người đó các bạn!
Có câu chuyện kể rằng: Một anh thương nhân đến thăm bạn.
Người bạn này nói: "Từ đây anh cứ đi về hướng tây, đánh dấu điểm xa nhất anh đến được. Nếu quay về kịp trước khi mặt trời lặn thì tất cả vùng đất anh đi qua đều thuộc về anh!"
Anh thương nhân nghe xong vui như "trúng số" và lập tức lên đường. Nhưng mà... đến khi trời tối thì người bạn vẫn không thấy anh ấy quay về. Hoá ra là anh ta đi quá xa, kiệt sức giữa đường nên không về kịp như đã hứa rồi!
Trang Tử có nói: "Chim công làm tổ trong rừng sâu, nhưng tổ của nó chỉ cần một cành cây thôi; con chuột uống nước cả dòng sông nhưng cũng chỉ đầy cái bụng của nó mà thôi". Chim chỉ cần một cành cây làm nhà, chuột uống nước nhiều cỡ nào cũng chỉ no cái bụng!
Trong cuộc sống, mình phải "hold" được những ham muốn bên ngoài, đừng để bị vật chất chi phối. Những người chìm đắm trong danh lợi chỉ có thể từng bước trượt dài xuống vực thẳm thôi!
Ở thế giới "khốc liệt" này, chỉ có buông bỏ lòng tham và biết đủ với những gì mình có mới là con đường duy nhất để sống một cuộc đời tốt đẹp nha!
2. Điều cấm kỵ thứ hai: Tầm nhìn "cận" như cá vàng trong bể
Tâm trí của chúng ta giống như tấm gương vậy. Gương càng sáng bóng, không lem bẩn thì càng phản chiếu được con người tốt đẹp hơn.
Phần lớn thứ mà người đời tranh giành chẳng qua chỉ là danh vọng và tiền bạc. Danh vọng và tiền bạc giống như một vòng xoáy khổng lồ, "cuốn bay" vô số người. Điều thông minh nhất là tránh xa nó ra! Khi qua sông, chỉ những ai tránh xa vùng nước xoáy mới cập bờ bên kia được nha!
Những người chạy theo danh tiếng chỉ đạt được mấy cái "fame ảo"; những người chạy theo lợi nhuận thì khó có kết quả lâu dài lắm!
Lịch sử dài lê thê nhưng đời người thì "chớp nhoáng", vũ trụ mênh mông mà con người thì nhỏ bé như hạt cát. Còn về danh vọng và tiền bạc, đó chỉ là cuộc tranh giành "cái đầu và cái sừng của con ốc sên" thôi. Cứ mắc kẹt trong chuyện tính toán lãi lỗ, mất ăn mất ngủ, sống cả đời như vậy thì thật sự không đáng chút nào!
Khi tâm tĩnh lặng thì mới rộng lớn, sâu thẳm như bầu trời cao xa được. Giữ được tâm thái tốt thì mới "kìm" được tính nóng nảy. Người nào tĩnh được như thế thì tầm nhìn mới lâu dài, xa tít tắp!
3. Điều cấm kỵ thứ ba: "Kêu ca" nhiều hơn hành động
Người tu dưỡng cao sẽ không thay đổi tâm thái dù hoàn cảnh thế nào đi nữa. Nếu mọi việc không thể thay đổi được, họ luôn biết cách bằng lòng với số phận - đó chính là đỉnh cao của tu dưỡng đạo đức đó!
Sức người có lúc cạn kiệt, cũng có lúc trong đời chúng ta gặp những chuyện "bất lực" không thể làm gì được. Những lúc đó, việc đổ lỗi hoàn toàn là "vô nghĩa" nha! Cố gắng hết sức, rồi "nghe trời" thôi. Chỉ cần lương tâm trong sáng, bình tĩnh đón nhận thì mọi chuyện buồn vui cũng như "nước chảy mây trôi" thôi mà!
Điều quan trọng là chúng ta phải học cách thay đổi tâm trạng của bản thân và "đi theo dòng chảy". Thay vì than trời trách phận, hãy dành thời gian "xắn tay áo" thay đổi số phận, cải thiện cuộc sống đi!
Nguồn: soha.vn