CậuVàngQuạu
New member
Buổi họp báo chiều 5/7 của Bộ VH,TT&DL bỗng nhiên trở nên "nóng ran" khi phóng viên liên tục "chất vấn" về triển lãm cơ thể người và thai nhi đang gây tranh cãi ở Sài Gòn
Tổ chức ở đâu cũng bị "ném đá" hết
Triển lãm "Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người" (Mystery Of Human Body) đang được tổ chức tại TP.HCM từ tháng 6 với 131 mẫu vật, giới thiệu 8 hệ thống trong cơ thể như hệ cơ, xương, hô hấp, tiêu hóa, tuần hoàn, thần kinh, sinh sản và tuần hoàn sơ sinh.
Theo đơn vị tổ chức Mega Vina chia sẻ trên báo Thanh niên, các mẫu vật được làm từ cơ thể người thật bằng công nghệ Plastination. Còn các mẫu phôi thai, thai nhi là những mẫu được hiến tặng cho khoa học với sự đồng ý của gia đình.
Triển lãm do Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cấp phép này đang khiến dư luận "dậy sóng" với vô vàn ý kiến trái chiều
Tại buổi họp báo thường kỳ chiều nay (5/7), các phóng viên đã liên tục đặt câu hỏi "hóc búa" về vụ việc cấp phép triển lãm này với lãnh đạo Bộ.
Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng Bộ VH,TT&DL cho biết, chiều 4/7 Cục trưởng Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm Vi Kiến Thành đã gửi văn bản yêu cầu Sở VH,TT TP.HCM báo cáo ngay về triển lãm này.
Theo ông Bình, trước đó đơn vị tổ chức đã từng xin cấp phép tổ chức tại Hà Nội, nhưng do "quá nhạy cảm và gây ám ảnh quá lớn" nên Cục đã từ chối không cho phép.
"Hiện triển lãm đang diễn ra ở Sài Gòn và thời gian kéo dài đến tận 31/12, nên Cục với sự chỉ đạo của Bộ đã yêu cầu Sở VH,TT TP.HCM báo cáo lại toàn bộ quá trình cấp phép và đưa ra giải pháp xử lý trước làn sóng ý kiến trái chiều từ dư luận", ông Bình chia sẻ.
Người phát ngôn Bộ VH,TT&DL cho biết thêm, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã yêu cầu Cục trưởng Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm phải trực tiếp xuống hiện trường, làm việc với TP.HCM và có báo cáo độc lập, không được dựa vào báo cáo của Sở.
Lãnh đạo Bộ cũng chia sẻ thêm là triển lãm này đã được tổ chức ở nhiều nước và ở đâu cũng có ý kiến "trái chiều" hết nha
"Tuy nhiên, luồng ý kiến phản đối không muốn triển lãm diễn ra vẫn nhiều hơn", ông Bình thông tin thêm.
Khi được hỏi liệu có tạm dừng triển lãm để xem xét không (vì thời gian kéo dài đến 31/12 mà), ông Bình cho rằng việc cấp phép do Sở của TP.HCM thực hiện nên Bộ vẫn đang chờ báo cáo để có hướng xử lý cụ thể.
"Làm quản lý Nhà nước không thể dựa vào cảm tính cá nhân để xử lý. Sau khi có báo cáo chính thức của Sở VH,TT TP.HCM vào ngày 10/7, Cục sẽ tham mưu để Bộ có ý kiến chính thức trao đổi với UBND TP.HCM tìm giải pháp khắc phục", ông Bình nêu rõ.
Phóng viên tiếp tục "hỏi khó": Tại sao xin phép ở Hà Nội thì không được, nhưng ở Sài Gòn lại được - vậy có "vênh" giữa hai miền không?
Ông Bình giải thích, trước đây đơn vị tổ chức đến xin Cục cấp phép chứ không phải vấn đề Nam Bắc gì, nhưng Cục đã từ chối.
Cục không có quyền cấp phép luôn á!
Trả lời thêm về chuyện cấp phép, bà Trần Thị Thu Đông, Cục phó Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm cho biết, do các văn bản về triển lãm chưa được hoàn thiện nên với loại triển lãm cơ thể người này... chưa có trong bất kỳ quy định nào luôn!
"Khi đơn vị tới Cục xin phép, căn cứ vào văn bản, Cục thấy không có quyền cấp phép cho triển lãm này. Do đó, Cục trưởng đã hướng dẫn họ nên tới xin phép ở Bộ Y tế hoặc đơn vị khác. Hiện Cục đang xây dựng Nghị định về triển lãm, khi đó mới có chức năng cấp phép các triển lãm mà luật pháp chưa quy định...", bà Đông nói.
Cục phó Đông cũng bày tỏ quan điểm: nếu triển lãm tổ chức trong khuôn viên Đại học Y thì ổn, nhưng tổ chức công khai như này là "không phù hợp với văn hóa Việt Nam và gây nhiều ý kiến trái chiều"
Nguồn: kenh14.vn