Sáng sớm ngày 19/6, một triển lãm nghệ thuật cực kỳ ý nghĩa đã diễn ra và khiến không ít bạn trẻ phải "xỉu up xỉu down" vì xúc động quá mức cho phép. "Chuyện của Mẹ" - dự án do nhóm sinh viên ngành Truyền thông đại chúng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện - đã thực sự làm nên chuyện!
Không khí buổi triển lãm cứ nóng dần lên với lượng người check-in đông nghịt. Các bạn sinh viên không chỉ mang đến triển lãm ảnh chất lừ mà còn có cả loạt hoạt động bên lề siêu meaningful luôn nha!
"Điều mẹ chưa kể - Con để trong tim" - Thông điệp chạm đến từng góc tim
28 tấm ảnh trắng đen tối giản nhưng đầy cảm xúc đã kể lại những câu chuyện về mẹ - từ những khoảnh khắc đời thường nhất đến những điều riêng tư, sâu sắc nhất. Đặc biệt, các "nhiếp ảnh gia" này đều không phải là người chuyên nghiệp, mà chính là những con tim yêu thương muốn ghi lại hình ảnh mẹ mình.
28 bức ảnh = 28 câu chuyện thật, 28 khoảnh khắc tuyệt vời trong hành trình làm mẹ. Có mẹ đang mang bầu, mẹ chăm con, mẹ xa con, hay mẹ đã trở thành bà... Mỗi khung hình là một cảm xúc khác nhau, nhưng tất cả đều toát lên tình yêu thương vô điều kiện ấy!
Không đặt tên vì... đây là câu chuyện của mọi người mẹ
Bạn Nguyễn Thị Xuân - trưởng dự án "Chuyện của Mẹ" - chia sẻ: "Mỗi bức ảnh trong triển lãm không được đặt tên cụ thể, bởi như nội dung mà 'Chuyện của Mẹ' gửi gắm, hành trình làm mẹ này là mẫu số chung của nhiều người. Nhưng mỗi khoảnh khắc đều được mô tả bởi những dòng ghi chú để người xem hiểu được về các nhân vật xuất hiện trong khung hình".
Khán giả "thả tim rần rần"
Bạn Minh Hằng từ ĐH Thương mại không ngớt lời khen: "Phải nói là triển lãm Chuyện của Mẹ đã rất thành công khi khai thác được những khoảnh khắc đời thường của những người mẹ. Những khoảnh khắc được thể hiện qua những bức hình đã chạm được tới trái tim của mình."
Còn bạn Thu Trang, sinh viên năm 2 Học viện Báo chí và Tuyên truyền thì bộc bạch: "Những thông điệp mà 'Chuyện của Mẹ' truyền tải qua các bức ảnh khiến mình rất ấn tượng. Đúng là câu chuyện làm mẹ không của riêng ai và việc làm mẹ chưa bao giờ là một thiên chức dễ dàng"
Hoạt động bên lề cũng "xịn xò" không kém
Ngoài phần triển lãm chính, các hoạt động như check-in nhận quà, gửi lời nhắn yêu thương đến mẹ... cũng khiến khán giả hưởng ứng nhiệt tình lắm nha!
Bạn Hồng Uyên - phó trưởng dự án - chia sẻ: "Có thể nói triển lãm lần này chính là cơ hội 'vàng' cho sinh viên được thỏa sức sáng tạo với mục tiêu phát triển năng lực cá nhân, đồng thời còn giúp các 'nghệ sĩ sinh viên' đưa tác phẩm của mình tiến thêm một bước, gần hơn với công chúng, thay vì chỉ dừng lại ở những buổi học lý thuyết trên lớp."
Thật sự một dự án quá ý nghĩa và chạm đến cảm xúc của mọi người! Nhìn các bạn sinh viên chăm chỉ thế này mà muốn ủng hộ hết mình luôn á!
Nguồn: svvn.tienphong.vn