Trí tuệ kinh doanh của người Do Thái: Đỉnh cao "hack não" hải quan ✨

GamerBunUwu

New member
a6673a63a3a18c4783af.jpg


Nói đến người Do Thái là nói đến IQ đỉnh của chóp luôn nha! Trong khi IQ trung bình toàn cầu là 100 thì của người Do Thái lên tới 110 cơ đó. Không phải tự nhiên mà họ được gọi là dân tộc thông minh nhất thế giới đâu nhé!

Và câu chuyện kinh doanh dưới đây sẽ khiến bạn phải "lật mặt như bánh tráng" vì độ thiên tài của họ luôn

Chiêu thức "thần thánh" của Johnny - ông trùm gốc Do Thái

Johnny là một thương nhân người Mỹ gốc Do Thái, lăn lộn trong thương trường hơn 30 năm. Anh bạn này nghiên cứu mọi chiêu trốn thuế, tránh thuế đến mức nắm rõ các điều khoản hải quan Mỹ như trong lòng bàn tay luôn á.

Có thời gian, nhập khẩu găng tay da nữ từ Pháp về Mỹ phải đóng thuế cao ngất ngưởng. Vì thế giá bán trên thị trường cũng "đắt như tôm tươi". Nhưng Johnny nghĩ: "Thôi kệ, mình sẽ kiếm lời bằng mọi giá!"

Anh bay qua Pháp, mua luôn 10 ngàn đôi găng tay lông cừu cao cấp. Nhưng đây mới là phần hay: thay vì gửi nguyên đôi về Mỹ, Johnny tách ra - 10 ngàn chiếc găng tay BÊN TRÁI đóng vào một thùng gửi về Mỹ trước, còn 10 ngàn chiếc BÊN PHẢI giữ lại ở Pháp.

Nghe vô lý không? Chờ đã, cao trào còn phía sau nè!

Plot twist: Găng tay "vô chủ" xuất hiện

Tại hải quan Mỹ, một thùng hàng lớn từ Pháp nằm im ở góc tường. Quá hạn lấy hàng mà không ai đến nhận. Theo quy định của hải quan Mỹ, hàng vô chủ quá hạn sẽ bị đem đi bán đấu giá.

Khi nhân viên hải quan mở ra xem, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt: 10 ngàn chiếc găng tay lông cừu cao cấp từ Pháp, chất liệu xịn xò, gia công tinh xảo, màu sắc độc đáo... nhưng TẤT CẢ đều là găng tay bên trái!!!

"Sao lại có người bỏ hàng xịn thế này?" - các nhân viên hải quan đau đầu muốn nứt não.

Cuối cùng họ đưa số găng tay này đi bán đấu giá. Và đoán xem ai xuất hiện? Đúng rồi, Johnny "thần tốc" mua lại toàn bộ với giá rẻ như cho!

Màn "lừa" cực mượt ở lô hàng thứ hai

Sau khi lô hàng đầu được phát đi, Johnny biết hải quan sẽ chú ý. Vì thế anh cố tình trì hoãn gửi lô hàng thứ hai hơn một tháng để cho họ... mệt mỏi và mất cảnh giác!

Lần này anh đổi chiêu: 10 ngàn chiếc găng tay BÊN PHẢI được phân loại cẩn thận theo kích cỡ, màu sắc, kiểu dáng. Cứ HAI CHIẾC (một trái một phải) đóng vào một hộp xinh xắn, ghi đầy đủ nhà sản xuất, thương hiệu, số hiệu, ngày xuất xưởng, hướng dẫn sử dụng... Tổng cộng 5000 hộp được đóng gói cẩn thận như hàng chính hãng xịn sò! ✨

Thời điểm gửi hàng cũng được tính toán kỹ càng - đúng lúc thị trường găng tay đang "hot" nhất.

Johnny còn chuẩn bị sẵn hệ thống đại lý bán sỉ và cửa hàng bán lẻ để 10 ngàn đôi găng tay có thể "thả" ra thị trường ngay lập tức.

Kết cục: Hải quan "ngậm đắng nuốt cay"

Khi lô hàng thứ hai về đến, nhân viên hải quan nhìn thấy mỗi hộp có hai chiếc găng tay, đóng gói cẩn thận, xinh đẹp, thủ tục đầy đủ... họ nghĩ: "À, một đôi găng tay thôi mà!" Rồi "bật đèn xanh" cho qua luôn!

Johnny vui vẻ đến nhận hàng, nộp thuế cho 5000 đôi găng tay (thay vì 10 ngàn đôi), cộng với chút tiền mua đấu giá lô đầu. Vậy là anh đã "nhập lậu" 10 ngàn đôi găng tay vào Mỹ một cách trơn tru!

Giữa tháng 10, găng tay lông cừu cao cấp Pháp xuất hiện khắp thị trường Mỹ. Dù giá không hề rẻ nhưng do chất lượng đỉnh cao + thời tiết lạnh, 10 ngàn đôi găng tay bán sạch trong chớp mắt!

Kết luận: Đây chính là trí tuệ kinh doanh đỉnh cao của người Do Thái - biết cách "chơi" với luật lệ một cách hợp pháp mà vẫn tối ưu lợi nhuận. Tuy nhiên, thời nay làm vậy là vi phạm pháp luật nhé, các bạn chỉ nên học cách tư duy sáng tạo thôi nhaaaa!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top