Trì hoãn 1 việc này, anh chàng 45 tuổi đau đớn phát hiện ung thư giai đoạn 3

BiGirl8199

New member
a1f910c6a8963885372f.jpg


Câu chuyện của anh Jason Maman ở Mỹ nghe mà thấy xót xa quá đi! Năm 2019, khi mới 45 tuổi, anh bất ngờ "trúng độc đắc" ung thư đại trực tràng giai đoạn 3 rồi

Tất cả bắt đầu từ tháng 3/2018, khi anh Jason (giờ đã 50 tuổi) bắt đầu thấy có triệu chứng lạ lạ. Anh bị đi ngoài liên tục, kéo dài gần cả năm trời và càng ngày càng nặng hơn.

"Khoảng thời gian đó mình thường xuyên bị đau bụng và đi ngoài ra máu. Lúc đầu mình chỉ nghĩ là bị trĩ thôi, hy vọng tự khỏi", anh Jason kể lại.

"Nhưng đến tháng 6/2019, mình đau bụng kinh khủng luôn. Mình nhớ hôm đó đang ở công ty, đi vệ sinh thì đột nhiên thấy bụng đau như dao cứa. Khi đứng dậy khỏi toilet thì phát hiện máu đang chảy lênh láng", anh Jason hồi tưởng

Dù đã có dấu hiệu bất thường rồi nhưng anh Jason vẫn cứ... trì hoãn mãi không chịu đi khám. Lý do? Nghĩ tốn thời gian + tốn tiền, rồi cứ tự an ủi bản thân rằng mấy triệu chứng này sẽ tự khỏi thôi.

Đến cuối năm 2019, khi thực sự không chịu nổi những cơn đau dữ dội nữa, anh Jason mới chịu đi bệnh viện và nhận kết quả chấn động: ung thư đại trực tràng giai đoạn 3 ở tuổi 45

Các bác sĩ yêu cầu anh nhập viện và điều trị ngay lập tức. Anh Jason phải trải qua phẫu thuật cắt bỏ khối u, đặt hậu môn nhân tạo, rồi 12 đợt hóa trị và 33 đợt xạ trị nữa chứ!

Bác sĩ Claire Peeples - phẫu thuật viên đại trực tràng tại Bệnh viện Đại học Corewell Health William Beaumont ở Michigan, Mỹ - người trực tiếp phẫu thuật cho anh Jason cho biết: "Bệnh nhân đáp ứng điều trị khá tốt, tuy nhiên khối u vẫn để lại một số di chứng nên chúng tôi đã phải thực hiện thêm vài ca phẫu thuật khác".

9c5812547dee0e1a76a5.jpg


9b7136ab03180f586c58.jpg


Khi nghe chẩn đoán, anh Jason shock nặng luôn. Anh chia sẻ: "Mình không thể tin được mình lại mắc ung thư. Mình cũng vô cùng hối hận vì đã không đi khám ngay khi cơ thể bắt đầu có dấu hiệu bất thường. Nếu phát hiện sớm hơn, khối u ở đại tràng đã không tiến triển đến giai đoạn nặng như vậy".

"Qua trường hợp của bản thân mình, mình cũng muốn nhắn nhủ với mọi người là hãy đi khám ngay khi cơ thể có dấu hiệu lạ. Việc thăm khám chỉ mất 1-2 tiếng đồng hồ nhưng nó lại giúp ích cực kỳ nhiều cho quá trình điều trị đó", anh Jason nhấn mạnh

Sau vài năm chiến đấu với bệnh tật, giờ đây sức khỏe của anh Jason đã ổn định rồi. Cuộc sống của anh gần như trở lại bình thường.

"Trải qua nhiều đợt điều trị, giờ mình đã khỏe hơn nhiều. Mình có thể bơi lội như một người bình thường khỏe mạnh luôn", anh Jason vui vẻ chia sẻ

Bác sĩ Peeples cho biết: "Trong vài năm qua, tôi nhận thấy ngày càng có nhiều người dưới 50 tuổi đến khám và được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng. Điều này rất đáng báo động".

Bác sĩ Peeples chỉ ra có một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng ở những người dưới 50 tuổi, như yếu tố di truyền, chế độ ăn uống và lối sống kém lành mạnh.

08b8ea08d9b241f3578b.jpg


Bác sĩ Peeples khuyên mọi người nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư đại trực tràng nếu có người thân từng mắc bệnh này. Ngoài ra, nên xây dựng chế độ ăn uống healthy (ăn nhiều chất xơ, hạn chế đồ chế biến sẵn, thịt đỏ,...), bỏ thuốc lá và giữ cân nặng hợp lý để phòng ngừa ung thư đại trực tràng nhé!

Bên cạnh đó, bác sĩ Peeples cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận biết kịp thời các dấu hiệu cảnh báo ung thư đại trực tràng. Chuyên gia nói: "Khi thấy cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường kéo dài, chẳng hạn như đi ngoài ra máu, thay đổi tần suất đi vệ sinh hoặc đau bụng dữ dội, mọi người nên đi khám sớm để tầm soát bệnh kịp thời, từ đó giúp tăng hiệu quả điều trị".

Rút kinh nghiệm từ câu chuyện của anh Jason nhé mọi người ơi! Đừng để đến lúc muộn mới hối hận

ba0aa41d75b0ce5a92c5.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top