Dạo này về thôn Tây, xã Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội là cả vùng xôn xao bàn tán về cái chết oan uổng của anh Dương Văn Luyện (sinh năm 1989). Anh bị một nhóm 9x hội đồng tới chết chỉ vì bị cho là có trêu gái - bạn của nhóm này
Chị Cấn Thị Hợp (sinh năm 1975, ở xóm Nam - xã Phụng Thượng) là chủ quán bi-a nơi xảy ra vụ việc đau lòng này kể lại với giọng run run, vẫn chưa hết shock: "Sự việc xảy ra lúc khoảng 14h chiều 12/1, ngay trước cửa và cả trong quán nhà em luôn. Lúc đó em đang ngồi chơi nhà hàng xóm, nghe ồn ào chạy về thì đã thấy có người bế một thanh niên nằm bất tỉnh sát cửa quán lên ô tô đưa đi bệnh viện rồi".
Theo chị Hợp thì nhà anh Luyện chỉ cách quán vài trăm mét thôi. Anh hay ghé qua dùng dịch vụ internet nhưng không nhiều. "Luyện hiền lành, nhút nhát lắm. Cậu ấy đi cũng từ từ, nói cũng nhỏ nhẹ. Nhiều người còn trêu là cậu ấy bị 'đụt' vì hiền quá đấy" - chị Hợp tâm sự.
Để rõ hơn sự việc, chúng mình tìm gặp chị Nguyễn Thu Hoài (sinh năm 1967) - người đã chứng kiến toàn bộ vụ việc. Chị Hoài cho biết khoảng 13h50', anh Luyện đi cùng 2 người bạn đang đi bộ lững thững gần quán bi-a của chị Hợp thì bất ngờ va chạm với 2 cô gái trẻ chạy xe máy ngược chiều tên Nga (sinh năm 1995) và Thúy (sinh năm 1997, cùng ở thôn Tây).
Lời qua tiếng lại, hai cô gái tỏ ra cực kỳ tức giận, rút điện thoại gọi cho bạn rồi buông lời thách thức Sau đó hai bên xảy ra xô xát, một lúc sau 2 người bạn của anh Luyện... lặng lẽ bỏ về luôn.
Còn anh Luyện ở lại một mình gánh chịu hết. Bị đánh đau, anh vùng chạy vào quán bi-a nhưng vẫn không thoát được. Nhóm côn đồ dồn anh vào chân tường rồi tiếp tục đấm đá, dùng cả gậy bi-a và gạch đập liên tục vào đầu và lưng khiến nạn nhân ngã gục mới chịu thôi
Về nhà nạn nhân, bố mẹ anh Luyện - ông Dương Văn Sinh (sinh năm 1955) và bà Hoàng Thị Sự (sinh năm 1952) - đã không còn nước mắt để khóc cho đứa con trai độc nhất của mình.
Trong nỗi đau tột cùng, ông Sinh nghẹn ngào: "Hai vợ chồng tôi có mỗi mình nó để nương tựa lúc về già. Giờ nó ra đi đột ngột vậy, chưa vợ chưa con, tôi còn biết dựa vào đâu để sống?"
Nhắc đến con, nước mắt ông Sinh cứ rơi: "Em nó ngoan lắm, 7 năm nay cả ngày đi đội bê tông thuê, tối về quanh quẩn ở nhà, có đi chơi cũng chỉ 8h tối là về lên giường ngủ. Tôi mong pháp luật điều tra để trả lại sự công bằng cho con tôi".
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Sơn - Trưởng công an xã Phụng Thượng cho biết: Đến khoảng 1h sáng 13/1, sau khi biết tin anh Luyện tử vong, cả 4 đối tượng tham gia đánh người đều lên công an huyện Phúc Thọ đầu thú.
Danh tính các đối tượng gồm: Cấn Văn Tuấn (sinh năm 1993), Cấn Văn Lực, Cấn Văn Hải, Nguyễn Duy Tân (đều sinh năm 1992), tất cả cùng ở thôn Tây. Trong 4 thanh niên này, ngoài Tân và Lực còn đang học dưới Hà Nội, còn Tuấn và Hải không còn học và đều thuộc thành phần bất hảo. Đặc biệt Tuấn từng bị công an xã triệu tập vì tội đánh người.
Hiện công an huyện Phúc Thọ đang khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ để nhanh chóng đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật.
Nguồn: soha.vn