Treo mũ bảo hiểm qua đêm, chị em "lạnh gáy" phát hiện thứ đang ngoe nguẩy bên trong

18afd5053264c08d5fa6.jpg


Chỉ sau một đêm treo mũ bảo hiểm trên xe máy như thói quen, một chị đã gặp phải tình huống khiến ai nghe cũng phải giật mình rùng mình

Vừa rồi tại thành phố Đài Nam (Đài Loan, Trung Quốc) có một sự việc xảy ra khiến cộng đồng mạng phải xôn xao luôn, vì độ bất ngờ và nguy hiểm không phải dạng vừa đâu nha. Theo truyền thông địa phương, vào khoảng 23h ngày 21/3, một chị sau khi đi xe máy về đã treo mũ bảo hiểm lên gương chiếu hậu như mọi khi. Ai ngờ chỉ sau một đêm, chiếc mũ quen thuộc lại thành "căn hộ cao cấp" của một loài sinh vật nguy hiểm nào đó

Sáng hôm sau, khi chuẩn bị đội mũ ra ngoài, chị bỗng cảm thấy bên trong có gì đó "lông lông", lạ lạ. Chưa kịp định thần thì đã bị đau nhói vì một con vật nào đó tấn công luôn rồi! Phản ứng nhanh, chị lập tức tháo mũ ra check và không khỏi hoảng hốt khi phát hiện bên trong lớp lót đã bị phủ kín bởi một đàn ong hẳn hoi

d3f608e621a6645b66b9.jpg


Thông tin về sự việc này được báo lên cơ quan chức năng ngay lập tức. Cục Nông nghiệp thành phố Đài Nam đã cử các chuyên gia nuôi ong đến hiện trường xử lý. Mặc đồ bảo hộ kín mít, anh em chuyên trách sử dụng thiết bị chuyên dụng để hút và thu gom từng con ong ra khỏi chiếc mũ bảo hiểm.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là trong quá trình xử lý, các chuyên gia phát hiện bên trong mũ không chỉ có ong mà còn xuất hiện cả mật ong nữa chứ - tức là đàn ong đã bắt đầu hình thành một "tổ tạm" ngay trong không gian chật hẹp này rồi đó

Sau khi toàn bộ ong được di dời an toàn, chiếc mũ bảo hiểm được khuyến nghị vứt bỏ luôn để tránh việc tiếp tục thu hút đàn ong quay lại. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, đây là trường hợp hiếm gặp nhưng không phải không có tiền lệ, đặc biệt trong thời điểm giao mùa.

Giải thích về hiện tượng này, đại diện Cục Nông nghiệp cho biết mùa xuân là giai đoạn các loài côn trùng, đặc biệt là ong, bước vào thời kỳ sinh sản và phân đàn. Khi tổ cũ trở nên chật chội, ong chúa sẽ dẫn theo một phần đàn ong đi tìm nơi cư trú mới - hiện tượng này còn được gọi là "tách đàn" đó mọi người ơi.

56729258578cda180c12.jpg


Trong quá trình đó, ong chúa có thể vô tình bay vào những không gian kín, tối và ít bị tác động từ bên ngoài. Những vị trí như mũ bảo hiểm treo ngoài trời, hộp, thùng hoặc các vật dụng ít được sử dụng rất dễ trở thành "điểm dừng chân lý tưởng" của bọn ong. Khi ong chúa đã chọn vị trí, các con ong thợ sẽ nhanh chóng tụ tập, bảo vệ và bắt đầu xây dựng tổ mới chỉ trong thời gian ngắn thôi.

Trường hợp tại Đài Nam được cho là một ví dụ điển hình: chiếc mũ bảo hiểm với lớp lót mềm, không gian kín và ít bị xáo trộn đã vô tình trở thành môi trường thuận lợi để đàn ong tạm thời "định cư" luôn

Từ sự việc trên, cơ quan chức năng Đài Loan đã đưa ra khuyến cáo người dân cần thận trọng hơn khi sử dụng các vật dụng để ngoài trời, đặc biệt trong mùa xuân là thời điểm côn trùng hoạt động mạnh nha các bạn.

Những đồ dùng như mũ bảo hiểm, giày dép, thùng chứa hay các vật dụng treo ngoài trời trong thời gian dài có thể trở thành nơi trú ẩn của côn trùng mà mình không hề hay biết đó. Trước khi dùng, nên kiểm tra kỹ bên trong để tránh các tình huống nguy hiểm như bị ong đốt hoặc tiếp xúc với côn trùng độc nha.

16cab187dc90a6ea1408.jpg


Đặc biệt, nếu phát hiện ong tụ tập hoặc có dấu hiệu làm tổ gần khu vực sinh sống, mọi người không nên tự ý xử lý vì nguy cơ bị tấn công rất cao đó. Thay vào đó, hãy giữ khoảng cách an toàn và liên hệ với lực lượng chuyên trách để được hỗ trợ di dời một cách an toàn, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên nữa

Sự việc tưởng chừng hi hữu tại Đài Nam một lần nữa cho thấy, ngay cả những thói quen quen thuộc hàng ngày cũng có thể tiềm ẩn rủi ro nếu thiếu sự quan sát và cẩn trọng cần thiết đó các bạn ơi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top