Nghe hơi sốc nhưng mà chăm sóc bố mẹ già giờ đây đã trở thành... một nghề chính thức luôn á! Từ khi nào mà việc này lại được coi như "công việc" vậy trời?
Ở Trung Quốc, chị Nianan 40 tuổi đã quá mệt mỏi với công việc hằng ngày nên quyết định bỏ việc, quay về nhà làm "con gái toàn thời gian" cho bố mẹ luôn. Chị dành trọn thời gian chăm sóc ông bà, đưa họ đi chơi khắp nơi và lên kế hoạch du lịch. "Công việc" này giúp chị kiếm được khoảng 4000 nhân dân tệ (tầm 13 triệu đồng) mỗi tháng đó nha!
Theo báo South China Morning Post, trước đây chị Nianan làm cho một hãng thông tấn được 15 năm rồi, nhưng mà khối lượng công việc cứ ngày một nhiều hơn, chị không cân nổi. Thấy con mình vất vả quá, bố mẹ chị chủ động rủ con về nhà sống cùng, đồng thời hứa sẽ trợ cấp tiền hàng tháng, miễn là con đảm nhận vai trò "con gái toàn thời gian".
Được động viên, Nianan nghỉ việc và dành trọn thời gian chăm sóc hai ông bà. Chị nói mình đang làm một nghề "ngập tràn tình yêu thương" luôn nè!
Vậy làm "con gái toàn thời gian" là làm gì? Mỗi sáng, chị dành khoảng một tiếng để khiêu vũ cùng bố mẹ (cute ghê), sau đó dẫn họ đi mua sắm ở siêu thị. Tối về thì nấu ăn với bố. Chị còn phụ trách mọi thứ từ sửa chữa đồ điện, di chuyển cho đến du lịch. Mỗi tháng cả nhà sẽ có một hoặc hai chuyến đi xa nữa đó!
Nianan rất yêu cuộc sống mới này vì trở nên bình tĩnh và thư thái hơn hẳn, tuy thi thoảng vẫn muốn kiếm việc khác để có nhiều tiền hơn. Bố mẹ chị siêu ủng hộ: "Nếu con tìm được công việc phù hợp thì con cứ làm. Còn không muốn làm thì ở nhà với ba mẹ cũng được", ông bà nói với Nianan.
Khái niệm "con gái toàn thời gian" này chính là giải pháp thay thế cho những người Trung Quốc đang đối mặt với áp lực cực lớn của thị trường lao động. Các nhân viên phải làm việc theo kiểu "996" (9h sáng đến 9h tối, 6 ngày một tuần) và không có thời gian cho cuộc sống cá nhân. Xu hướng này từng được các ông lớn công nghệ như Jack Ma của Alibaba và Richard Liu tán thành đó.
Tuy nhiên, xu hướng làm việc kiểu bán mạng này đã vấp phải nhiều chỉ trích. Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc và Bộ Nhân sự và An sinh Xã hội đã ban hành nhiều quy định để bảo vệ quyền lợi người lao động rồi.
Về câu chuyện của Nianan, phải thừa nhận là bố mẹ chị cũng khá dư dả về tài chính. Bố mẹ muốn con bỏ việc và chăm sóc ông bà, vừa để gắn kết tình thân, vừa giúp con bớt vất vả. Một số người ủng hộ quyết định của Nianan: "Nếu cả bố mẹ và con cái đều thực sự thấy hạnh phúc, tại sao lại không đón nhận nó", một netizen nói. Tuy nhiên, cũng có người cực kỳ phản đối xu hướng này và coi đó là ăn bám bố mẹ thôi.
Khái niệm "con gái toàn thời gian" bắt nguồn từ thuật ngữ "những bà nội trợ toàn thời gian", tức là những người vợ chỉ lo việc nhà còn tiền bạc thì chồng lo hết. Tuy nhiên khác ở chỗ, làm bà nội trợ thì không có lương nhen!
Câu chuyện của chị Nianan ở Trung Quốc đã kỳ lạ rồi thì Nhật Bản còn có câu chuyện kỳ lạ hơn nữa á! Có một công ty ở Nhật cho phép mọi người... thuê chồng, vợ, chị em gái hoặc bất kỳ thành viên gia đình nào họ muốn luôn!
Ishii Yuichi, một anh người Nhật, đã thành lập công ty Family Romance từ năm 2010. Ý tưởng nảy ra khi bạn anh, một bà mẹ đơn thân, kể rằng cô gặp khó khăn khi xin vào trường mẫu giáo cho con.
Sau nhiều năm hoạt động, công ty nhận được hơn 200 yêu cầu thuê mỗi tháng. Họ còn tự hào về tỷ lệ hài lòng 98% từ khách hàng nữa đó!
Sự cô đơn chính là nguyên nhân lớn nhất khiến nhu cầu thuê người nhà tăng cao như vậy. Ishii giải thích rằng sự cô lập trong xã hội ngày càng tăng, con người thiếu kết nối với nhau, nhiều người không thể chịu được sự vắng mặt của một số thành viên trong gia đình nên phải tìm các phương pháp thay thế. Nhờ chạm đúng nhu cầu này mà công ty anh tháng nào cũng kinh doanh thuận lợi.
Kể từ khi Family Romance bắt đầu, có nhiều nền tảng khác cũng ăn theo mô hình này, cung cấp mọi thứ từ gia đình và bạn bè đến khách dự đám tang và người hẹn hò ăn tối, với quy tắc nghiêm ngặt kiểu cấm các hành vi thân mật quá đà gì đó.
Nguồn: soha.vn