Mỗi độ Tết Nguyên đán đến, cảnh tượng quen thuộc lại diễn ra ở Trung Quốc: hàng triệu người chen chân lên tàu hỏa, xe khách, máy bay để kịp về quê ăn Tết với ông bà, bố mẹ. Đây là truyền thống "hồi hương" hàng năm, xuất phát từ niềm tin sâu sắc rằng con cái phải về sum họp cùng gia đình.
Nhưng giờ đây, một xu hướng mới đang nổi lên và "reverse" hoàn toàn cái cách đón Tết truyền thống này!
Theo các chuyên gia, xu hướng "đoàn tụ đảo chiều" đang lên ngôi mạnh mẽ - thay vì con về quê, thì bố mẹ từ nông thôn lên thành phố thăm con luôn. Vừa tiện vừa chill!
Kỳ nghỉ năm nay kéo dài tới 9 ngày, và con số không nói dối: lượng đặt vé cho các chuyến bay và chuyến đi "đảo chiều" đã tăng khoảng 35% so với cùng kỳ kể từ tháng 1, theo dữ liệu từ Meituan Travel.
Trong số những gia đình "đổi gió" này có ông Chu Songlin và con trai Joe - một chuyên gia tư vấn PR 42 tuổi.
Khi Tết đến gần, hai bố con vẫn giữ những thói quen đón xuân truyền thống - ở nhà, nấu những món ăn đơn giản, cùng nhau thưởng thức bánh ngọt.
Điểm khác biệt? Năm nay họ không ở quê nhà Trường Sa (tỉnh Hồ Nam) nữa, mà chuyển lên Quảng Châu, nơi Joe đang làm việc.
Với Joe, mời bố lên ở cùng trong dịp Tết là quyết định hợp lý từ nhiều góc độ: áp lực công việc, thời tiết Quảng Châu mùa đông không quá lạnh, và anh vừa chuyển sang căn hộ mới rộng rãi hơn.
Bố anh cũng thấy đi Quảng Châu là lựa chọn "thuận tiện, an toàn, thoải mái và đơn giản" hơn nhiều.
Các nhà phân tích cho rằng sự bùng nổ của "đoàn tụ đảo chiều" phản ánh những thay đổi sâu sắc trong mô hình làm việc, dòng di cư và đời sống gia đình ở Trung Quốc - khi hàng triệu người trẻ vẫn gắn bó với các siêu đô thị ngay cả trong kỳ nghỉ quan trọng nhất năm.
"Quan trọng là được ở bên nhau, hơn là ở đâu để ở bên nhau", ông Zhao Litao, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Đông Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore, nhận định. Đúng là vậy!
Xu hướng này đã manh nha từ mấy năm trước, nhờ hạ tầng giao thông ngày càng xịn sò và những quan niệm mới về vai trò gia đình, bà Shen Han, giáo sư quản lý du lịch tại Đại học Phúc Đán, cho biết.
"Kết nối tốt hơn trên cả nước khiến việc cha mẹ cao tuổi di chuyển đường dài trở nên dễ dàng hơn rất nhiều", bà nói.
Sự dịch chuyển này cho thấy kỳ nghỉ Tết đang chuyển từ dòng di cư một chiều sang tính linh hoạt, hai chiều - không chỉ tái định hình hoạt động di chuyển mà còn cả những quan niệm lâu đời về chữ hiếu.
Bố mẹ lên đường thôi!
Trong cao điểm nghỉ lễ, vé trên các tuyến hot thường sold out chỉ trong vài phút.
Năm nay, Wang Yu, lập trình viên 31 tuổi, mời cha mẹ từ Hồ Nam lên thăm anh ở Thâm Quyến.
"Vé tàu cao tốc dễ mua hơn so với lúc cao điểm về quê, và ở đây cũng thoải mái hơn cho bố mẹ", anh nói với CNA. Wang dự định đưa bố mẹ đi tham quan các điểm nổi tiếng như Công viên Vịnh Thâm Quyến, bãi biển Tiểu Mai Sa và Vườn thực vật Tiên Hồ.
Mỗi vé tàu cao tốc một chiều từ Trường Sa đến Thâm Quyến có giá khoảng 450 tệ (63 USD), gần tương đương với chiều ngược lại.
"Khi chi phí thời gian và tài chính tương đương, nhiều người sẽ chọn phương án mang lại sự thoải mái và linh hoạt hơn", bà Shen Han nói. Hợp lý quá đi!
Thông tin trên các trang đặt vé nội địa như 12306 cho thấy vé từ Thâm Quyến đi các thành phố như Truy Bác (tỉnh Sơn Đông) hay một số khu vực ở Hà Nam đã sold out từ đầu tháng 2, trong khi nhiều chặng "đảo chiều" vẫn còn chỗ với mức giá tương tự.
Theo các chuyên gia, giới trẻ Trung Quốc ngày càng tập trung ở các đô thị lớn, trong khi bố mẹ đã nghỉ hưu thường có nhiều thời gian và lịch trình flex hơn so với con cái còn vướng deadline công việc.
Quy mô gia đình nhỏ hơn và cấu trúc hộ gia đình thay đổi cũng làm giảm áp lực phải "về quê ăn Tết", khiến những cách đoàn tụ linh hoạt được xã hội dễ dàng chấp nhận hơn.
Việc chuyển sang căn hộ mới đã thúc đẩy Guo Xueqin, nhân viên IT 34 tuổi ở Thâm Quyến, lần đầu tiên đón cha mẹ lên ăn Tết.
"Ở đâu cũng vậy, miễn là được ở bên nhau", anh nói với CNA. Cảm động quá đi mất!
Sự gia tăng của du lịch "đoàn tụ đảo chiều" cũng đang làm thay đổi cách và nơi các gia đình chi tiền dịp Tết.
Dữ liệu từ trang du lịch Fliggy cho thấy lượng đặt phòng khách sạn cao cấp trên toàn quốc trong dịp Tết tăng gần 70%, trong khi các khách sạn gắn với công viên giải trí thân thiện gia đình tăng tới 94%. Wow!
Theo bà Shen Han, mức tăng này phản ánh xu hướng "ở lại – vui chơi" tại các đô thị lớn, nơi các gia đình kết hợp đoàn tụ với trải nghiệm giải trí. Số liệu từ Meituan Travel cũng cho thấy đơn đặt khách sạn liên thành phố từ 2 đêm trở lên tăng khoảng 65%, trong đó các đặt phòng cho gia đình chiếm hơn 60%.
Các nhà bán lẻ và dịch vụ nhanh chóng bắt trend này luôn!
Tại các siêu đô thị như Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến, trung tâm thương mại và nền tảng online tung ra nhiều chương trình khuyến mãi nhắm tới các gia đình đoàn tụ - từ ưu đãi ẩm thực, gói du lịch đến phiếu mua sắm.
Một số dịch vụ còn phục vụ riêng cho người cao tuổi, như hỗ trợ di chuyển, tour có hướng dẫn và dịch vụ hộ tống. Care người già max sự!
Meituan Travel gần đây hợp tác với các hãng hàng không nội địa lớn như Air China để triển khai chương trình hỗ trợ hành khách từ 55 tuổi trở lên - hướng dẫn từng bước từ làm thủ tục đến lên máy bay, kèm nhắc giờ khởi hành nữa.
Đoàn tụ đảo chiều là một trong những dấu hiệu cho thấy thói quen đón Tết ở Trung Quốc đang thay đổi, ngày càng không còn khuôn mẫu cố định nào cả.
Năm ngoái, Xu Yumin, một chuyên gia PR ở Thâm Quyến, đã mời mẹ và dì từ Đông Bắc Trung Quốc đến ăn Tết cùng mình, kết hợp thăm các đảo và thành phố lân cận.
Năm nay, cô đón Tết cùng hội bạn thân ở Đằng Xung, tỉnh Vân Nam, và dự định đoàn tụ gia đình khi họ thăm Thâm Quyến vào mùa xuân. Linh hoạt vãi!
Nguồn: kenh14.vn
Nhưng giờ đây, một xu hướng mới đang nổi lên và "reverse" hoàn toàn cái cách đón Tết truyền thống này!
Theo các chuyên gia, xu hướng "đoàn tụ đảo chiều" đang lên ngôi mạnh mẽ - thay vì con về quê, thì bố mẹ từ nông thôn lên thành phố thăm con luôn. Vừa tiện vừa chill!
Kỳ nghỉ năm nay kéo dài tới 9 ngày, và con số không nói dối: lượng đặt vé cho các chuyến bay và chuyến đi "đảo chiều" đã tăng khoảng 35% so với cùng kỳ kể từ tháng 1, theo dữ liệu từ Meituan Travel.
Trong số những gia đình "đổi gió" này có ông Chu Songlin và con trai Joe - một chuyên gia tư vấn PR 42 tuổi.
Khi Tết đến gần, hai bố con vẫn giữ những thói quen đón xuân truyền thống - ở nhà, nấu những món ăn đơn giản, cùng nhau thưởng thức bánh ngọt.
Điểm khác biệt? Năm nay họ không ở quê nhà Trường Sa (tỉnh Hồ Nam) nữa, mà chuyển lên Quảng Châu, nơi Joe đang làm việc.
Với Joe, mời bố lên ở cùng trong dịp Tết là quyết định hợp lý từ nhiều góc độ: áp lực công việc, thời tiết Quảng Châu mùa đông không quá lạnh, và anh vừa chuyển sang căn hộ mới rộng rãi hơn.
Bố anh cũng thấy đi Quảng Châu là lựa chọn "thuận tiện, an toàn, thoải mái và đơn giản" hơn nhiều.
Các nhà phân tích cho rằng sự bùng nổ của "đoàn tụ đảo chiều" phản ánh những thay đổi sâu sắc trong mô hình làm việc, dòng di cư và đời sống gia đình ở Trung Quốc - khi hàng triệu người trẻ vẫn gắn bó với các siêu đô thị ngay cả trong kỳ nghỉ quan trọng nhất năm.
"Quan trọng là được ở bên nhau, hơn là ở đâu để ở bên nhau", ông Zhao Litao, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Đông Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore, nhận định. Đúng là vậy!
Xu hướng này đã manh nha từ mấy năm trước, nhờ hạ tầng giao thông ngày càng xịn sò và những quan niệm mới về vai trò gia đình, bà Shen Han, giáo sư quản lý du lịch tại Đại học Phúc Đán, cho biết.
"Kết nối tốt hơn trên cả nước khiến việc cha mẹ cao tuổi di chuyển đường dài trở nên dễ dàng hơn rất nhiều", bà nói.
Sự dịch chuyển này cho thấy kỳ nghỉ Tết đang chuyển từ dòng di cư một chiều sang tính linh hoạt, hai chiều - không chỉ tái định hình hoạt động di chuyển mà còn cả những quan niệm lâu đời về chữ hiếu.
Bố mẹ lên đường thôi!
Trong cao điểm nghỉ lễ, vé trên các tuyến hot thường sold out chỉ trong vài phút.
Năm nay, Wang Yu, lập trình viên 31 tuổi, mời cha mẹ từ Hồ Nam lên thăm anh ở Thâm Quyến.
"Vé tàu cao tốc dễ mua hơn so với lúc cao điểm về quê, và ở đây cũng thoải mái hơn cho bố mẹ", anh nói với CNA. Wang dự định đưa bố mẹ đi tham quan các điểm nổi tiếng như Công viên Vịnh Thâm Quyến, bãi biển Tiểu Mai Sa và Vườn thực vật Tiên Hồ.
Mỗi vé tàu cao tốc một chiều từ Trường Sa đến Thâm Quyến có giá khoảng 450 tệ (63 USD), gần tương đương với chiều ngược lại.
"Khi chi phí thời gian và tài chính tương đương, nhiều người sẽ chọn phương án mang lại sự thoải mái và linh hoạt hơn", bà Shen Han nói. Hợp lý quá đi!
Thông tin trên các trang đặt vé nội địa như 12306 cho thấy vé từ Thâm Quyến đi các thành phố như Truy Bác (tỉnh Sơn Đông) hay một số khu vực ở Hà Nam đã sold out từ đầu tháng 2, trong khi nhiều chặng "đảo chiều" vẫn còn chỗ với mức giá tương tự.
Theo các chuyên gia, giới trẻ Trung Quốc ngày càng tập trung ở các đô thị lớn, trong khi bố mẹ đã nghỉ hưu thường có nhiều thời gian và lịch trình flex hơn so với con cái còn vướng deadline công việc.
Quy mô gia đình nhỏ hơn và cấu trúc hộ gia đình thay đổi cũng làm giảm áp lực phải "về quê ăn Tết", khiến những cách đoàn tụ linh hoạt được xã hội dễ dàng chấp nhận hơn.
Việc chuyển sang căn hộ mới đã thúc đẩy Guo Xueqin, nhân viên IT 34 tuổi ở Thâm Quyến, lần đầu tiên đón cha mẹ lên ăn Tết.
"Ở đâu cũng vậy, miễn là được ở bên nhau", anh nói với CNA. Cảm động quá đi mất!
Sự gia tăng của du lịch "đoàn tụ đảo chiều" cũng đang làm thay đổi cách và nơi các gia đình chi tiền dịp Tết.
Dữ liệu từ trang du lịch Fliggy cho thấy lượng đặt phòng khách sạn cao cấp trên toàn quốc trong dịp Tết tăng gần 70%, trong khi các khách sạn gắn với công viên giải trí thân thiện gia đình tăng tới 94%. Wow!
Theo bà Shen Han, mức tăng này phản ánh xu hướng "ở lại – vui chơi" tại các đô thị lớn, nơi các gia đình kết hợp đoàn tụ với trải nghiệm giải trí. Số liệu từ Meituan Travel cũng cho thấy đơn đặt khách sạn liên thành phố từ 2 đêm trở lên tăng khoảng 65%, trong đó các đặt phòng cho gia đình chiếm hơn 60%.
Các nhà bán lẻ và dịch vụ nhanh chóng bắt trend này luôn!
Tại các siêu đô thị như Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến, trung tâm thương mại và nền tảng online tung ra nhiều chương trình khuyến mãi nhắm tới các gia đình đoàn tụ - từ ưu đãi ẩm thực, gói du lịch đến phiếu mua sắm.
Một số dịch vụ còn phục vụ riêng cho người cao tuổi, như hỗ trợ di chuyển, tour có hướng dẫn và dịch vụ hộ tống. Care người già max sự!
Meituan Travel gần đây hợp tác với các hãng hàng không nội địa lớn như Air China để triển khai chương trình hỗ trợ hành khách từ 55 tuổi trở lên - hướng dẫn từng bước từ làm thủ tục đến lên máy bay, kèm nhắc giờ khởi hành nữa.
Đoàn tụ đảo chiều là một trong những dấu hiệu cho thấy thói quen đón Tết ở Trung Quốc đang thay đổi, ngày càng không còn khuôn mẫu cố định nào cả.
Năm ngoái, Xu Yumin, một chuyên gia PR ở Thâm Quyến, đã mời mẹ và dì từ Đông Bắc Trung Quốc đến ăn Tết cùng mình, kết hợp thăm các đảo và thành phố lân cận.
Năm nay, cô đón Tết cùng hội bạn thân ở Đằng Xung, tỉnh Vân Nam, và dự định đoàn tụ gia đình khi họ thăm Thâm Quyến vào mùa xuân. Linh hoạt vãi!
Nguồn: kenh14.vn