Garage là dòng sản phẩm mới nhất của Leatherman, nhưng mà khác với những gì bạn nghĩ - nó không phải để bán ra cho đại trà đâu nhé! Dòng này được làm với số lượng siêu giới hạn, sinh ra với mục đích "test thử" những ý tưởng "điên rồ", "khó tin" từ trên giấy ra đời thực xem sao, có xài được không, có ai thích không. Nghe hơi crazy nhưng lại rất cool phải không nào!
Mỗi sản phẩm khi bán thương mại thì đều phải trải qua cả tá công đoạn thiết kế đó, từ những nét vẽ nguệch ngoạc ban đầu đến bản vẽ chi tiết, rồi thử nghiệm, rồi fail, rồi lại thử tiếp. Cứ loop như vậy mãi!
Tim Leatherman - ông tổ của dòng dụng cụ xếp nổi tiếng PST thì cũng không phải "ăn may" ngay từ đầu đâu. Ông ấy cũng phải ngồi làm đi làm lại rất nhiều bản thử nghiệm. Trong đó có mẫu thiết kế "kềm kép" hai trong một - một mẫu không được đưa vào sản xuất, vì hai lý do chính:
- Vào thời điểm những năm cuối thập niên 1970 đầu 1980, không có máy móc dụng cụ đủ xịn để sản xuất ý tưởng này
- Cho dù nếu có công cụ để làm ra nó, giá thành cũng cao ngất ngưởng, không thể bán đại chúng được
Mẫu Mr. Crunch hôm nay mình trên tay đây chính là phiên bản hiện thực hóa ước mơ từ những năm 70-80 đó! Leatherman đã giúp đưa sản phẩm từ giấy ra thực tế rồi đây này!
Đây là cận cảnh mẫu kềm kép hai trong 1 của Mr. Crunch, phía ngoài là một kềm dạng kềm mỏ nhọn.
Anh em có thể gập phần ngoài vào thân kềm luôn nhé!
Và sẽ có một cái kềm nhỏ hơn, mạnh hơn nằm phía trong. Kiểu như Inception của kềm ấy
Phần kềm lớn phía ngoài được gia công khoét lỗ để vào ngàm với phần kềm trong.
Có thể thấy mẫu thiết kế này nhìn hay lắm ở phần ý tưởng, nhưng thực tế sử dụng thì phần kềm lớn sẽ bị yếu do phải thi công khoét lỗ. Nên dụng cụ này chủ yếu dùng để sưu tầm, flex cho sang chứ không phù hợp xài hằng ngày đâu nha!
Nguồn: tinhte.vn