Dạo này lễ hội dọn nhà Tết đang diễn ra sôi nổi, nhưng mà hàng của mình hôm qua mới về nên giờ mới kịp unbox chia sẻ với mọi người được
Nhà mình ở quê, xây kiểu cũ nên dùng robot hút bụi hay mấy con to đùng kiểu Tây không hợp lắm. Thế là mình quyết định sắm con máy hút bụi mini không dây cho tiện tay, dễ cầm nắm. Lướt shopee thấy loại có thương hiệu thì giá từ 500k lên đến vài triệu luôn á. Mà thời Covid kinh tế ảm đạm thế này thì phải tính toán chứ Cuối cùng tìm được mấy con trong tầm 300-400k, ngắm nghía một hồi thì chốt đơn em Aikesi này luôn.
Nói về ngoại hình thì phải công nhận là khá xịn xò đấy, nếu không phải hoa hậu thì cũng phải hoa khôi Đùa tí thôi, nhưng mà lý do chính mình chọn em này là vì ngăn chứa bụi không làm bằng nhựa trong. Hồi trước mình từng dùng qua loại nhựa trong rồi, nhìn bụi bẩn tích tụ bên trong mà thấy rợn người luôn á
Mở hộp ra xem có gì nào: 3 loại đầu hút khác nhau và một dây nối dài khoảng 1m để hút những chỗ ngóc ngách khó đụng tới.
Thêm một dây nguồn USB-A ra jack 3.5mm (à nhầm, bạn dưới comment đúng rồi, là jack 4.5mm mới đúng nhé!). Trên Shopee ghi công suất 12W, mà nhà mình không có củ sạc nào trên 10W kiểu USB-A cả, nên chưa rõ sạc thế nào luôn
Test thử thì thấy lực hút khá ổn áp đấy, độ ồn cũng vừa phải thôi. Điểm cộng so với con cũ mình từng dùng là thiết kế luồng gió thoát ra xung quanh chứ không thổi trực tiếp vào tay cầm như kiểu cũ. Dùng thoải mái hơn nhiều luôn!
Tóm lại với giá 280k cho một con máy hút bụi mini không dây thì mình thấy quá hời rồi. Dùng hút lông chó mèo, giường nệm, sofa đều ngon lành cành đào
Màng lọc Hepa đi kèm nữa nhé!
Link sản phẩm: https://shp.ee/dcgafp3
Vì mới trên tay nên chưa test kỹ phần pin được. Hẹn mọi người update sau nha!
Nguồn: tinhte.vn