Chào mọi người nha! Hôm nay mình xin phép chia sẻ cảm nhận về em Samsung Galaxy S8 Active - chiếc máy được bán độc quyền bởi nhà mạng AT&T đây
Trước khi vào phần review, mình xin nói trước là em này hoàn toàn có thể unlock ngay sau khi mở hộp bằng cách điền mã IMEI lên trang chủ của AT&T nha. Tuy nhiên vì bands của S8 Active được Samsung làm riêng cho AT&T, nên nếu bạn xài SIM T-Mobile, Verizon hay các nhà mạng khác thì LTE có thể hơi yếu ở một số vùng đấy Nhưng mà bands của AT&T là loại đầy đủ nhất ở Mỹ rồi, nên đi du lịch khắp thế giới chắc cũng ổn định lắm.
Phần cấu hình và đặc điểm kỹ thuật thì chắc mọi người cũng rõ rồi nên mình khỏi nhắc lại nha.
Skip qua 2 em flagship S8 & S8+ luôn. Lý do mình chọn dòng Active không phải vì body "xịn sò" đâu, mà là vì nó không có màn hình cong 2 bên và có viên pin siêu trâu Con S7 Edge của mình hồi trước khá phiền khi nhắn tin á. Với việc cảm biến vân tay giờ được đưa ra mặt lưng, màn hình phẳng thực sự là lựa chọn sáng suốt nhất nếu bạn là fan cứng của Sam đó!
Nhìn hình thì có vẻ hơi "ngầu lòi", nhưng thực tế cầm trên tay thì sướng tay lắm luôn, vừa vặn chứ không gầy nhom như S8 hay S8+ đâu. Tay mình thuộc dạng ngắn nhưng vẫn ok trong mọi tình huống dùng cảm biến vân tay, có lẽ vì tâm lý khỏi sợ chạm phải 2 cạnh edges như S8 hoặc S8+
Không giống những hộp máy trước đây, hộp của S8 Active được thiết kế mỏng manh theo đúng kiểu màn hình 18.5:9, nhìn khá đơn giản và hơi kém sang xíu
Phụ kiện bên trong không có tai nghe đâu nha, chỉ có 1 cáp 2.0, đầu chuyển micro USB, đầu USB thường và cục sạc nhanh thôi. Cáp 2.0 của Samsung trang bị cho S8 Active hơi tệ tí, mình sẽ làm bài review và so sánh về nó sau nha
Còn cục sạc thì đã tiến bộ hơn năm ngoái rồi: MADE IN VIETNAM đó mọi người
Nguồn: tinhte.vn