Trên chuyến bay đi Đà Nẵng - Khi "người duyên" gặp "người không duyên" ✈️

8861907660b806232ba9.jpg


Ê psss, ngồi lại đây kể cho nghe câu chuyện "trời ơi đất hỡi" trên chuyến bay đi Đà Nẵng nèee!

Hôm đó, mình lên máy bay thấy có cô gái ngồi cạnh. Nhìn qua thì thấy vibe khá dễ thương, lại còn tỏa ra aura "main character" gì đó ấy. Trong lòng mình tự nhủ: "Ủa hay là duyên trời định sẵn, được ngồi cạnh người xinh thế này?"

Máy bay cất cánh rồi, mình ngồi yên lặng một lúc rồi nghĩ bụng: "Thôi thì chill chill thử mở lời chứ để im lặng hoài thì vibe nó cũng cringe lắm!" Thế là mình quay sang hỏi:

"Chào bạn, bạn đi Đà Nẵng du lịch hay công tác vậy?"

Cô gái quay sang nhìn mình, nét mặt hơi... lạnh lùng một tí (à thôi là lạnh lùng nhiều á ), rồi đáp ngắn gọn:

"Du lịch."

Oke noted! Vẫn còn cơ hội mà, mình tiếp tục:

"Mình cũng đi du lịch nè! Bạn đã đến Đà Nẵng bao giờ chưa?"

"Rồi." - Hai tiếng. Chỉ có hai tiếng thôi á!

Lúc này mình đã bắt đầu feel được vibe "không muốn nói chuyện" rồi nhưng mà thôi, đã chủ động rồi thì cố gắng tiếp đi! Mình lại hỏi:

"Ở Đà Nẵng có chỗ nào hay mà bạn recommend không?"

Cô gái nhìn mình, im lặng vài giây (mấy giây đó dài như thế kỷ luôn á ), rồi nói:

"Mình không rõ lắm, bạn search Google đi."

BOOM!

Lúc này thì mình hiểu rồi. Hiểu rành rành luôn! Cô ấy đang thả thính kiểu "em không muốn nói chuyện với anh đâu, anh đừng có phá vibe của em nha!" Mình liền gật đầu:

"À oke, thanks bạn nhé!"

Rồi quay mặt đi, cắm tai nghe vào, mở nhạc lên và tự an ủi bản thân: "Thôi được rồi, ít nhất mình cũng đã dám nói chuyện, còn hơn ngồi im như pho tượng đá!"

Suốt quãng đường còn lại, hai đứa ngồi cạnh nhau nhưng không ai nói gì thêm nữa. Không khí lúc đó awkward đến mức mình muốn bay ra cửa sổ luôn ý!

Khi máy bay hạ cánh, mình đứng dậy lấy hành lý. Cô gái cũng đứng dậy, nhìn mình một cái rồi... im lặng bước đi. Không một lời tạm biệt, không một nụ cười (dù là cười gượng cũng được mà huhu ).

Mình đứng đó, nhìn theo bóng dáng cô ấy biến mất trong đám đông và tự hỏi: "Mình có làm gì sai không ta? Hay là mình hơi bị try-hard quá? Hay là... mặt mình không đủ điểm để được rep tin nhắn?"

Thôi thì cũng không sao! Cuộc đời mà, không phải lúc nào cũng match được vibe với nhau. Có người thì friendly và sẵn sàng small talk, có người thì chỉ muốn yên tĩnh và không bị làm phiền. Và rõ ràng, cô gái hôm đó thuộc nhóm thứ hai rồi!

Bài học rút ra: Đừng quá kỳ vọng vào những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên trên máy bay (hay bất kỳ đâu). Đôi khi người ta chỉ muốn một chuyến đi yên bình, không muốn socialize. Và điều đó cũng totally ổn thôi!

Nhưng mà thật lòng, sau chuyến bay đó mình vẫn thấy hơi... buồn buồn một tí. Không phải vì bị reject (ừ thì có một chút ), mà vì mình nghĩ rằng nếu cô ấy cởi mở hơn một chút thì chắc hai đứa mình đã có một cuộc trò chuyện vui vui trong suốt chuyến bay rồi. Biết đâu còn kết bạn được nữa chứ! ‍♂️

Anyway, Đà Nẵng vẫn đẹp, chuyến đi vẫn vui, và mình vẫn sống sót sau cú "từ chối giao lưu" đó. Life goes on mà các bro!

Còn các bạn thì sao? Có ai từng gặp tình huống tương tự không? Hoặc các bạn thuộc team "thích được nói chuyện trên máy bay" hay team "đừng làm phiền tôi please"? Kể mình nghe với nàooo!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top