Mai Đình Tân - sinh viên năm 2 Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương chính là minh chứng sống cho câu nói "Gen Z không sợ khó, chỉ sợ không làm". Chàng trai quê ở Thái Bình, lớn lên tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) này đã không ngần ngại bước ra khỏi vòng tay gia đình từ khi còn học cấp 3 để theo đuổi ước mơ trở thành dược sĩ.
Vừa đặt chân đến Hải Dương, để tự lập và trưởng thành hơn, Tân đã xin việc tại một quán ăn nhỏ. Mỗi ngày tiếp xúc với đủ loại khách hàng đã giúp bạn ấy rèn luyện kỹ năng giao tiếp, học cách xử lý tình huống "bất ngờ" và quan trọng nhất - hiểu được giá trị đồng tiền cũng như thấu cảm với những người lao động vất vả ngoài kia.
Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ và tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, cộng thêm sự support từ thầy cô và hội bạn thân, Tân đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào trong cả học tập lẫn công tác Đoàn.
"Tuổi trẻ, chẳng sợ gì, chỉ sợ mình không kịp rực rỡ, không đủ ghi dấu lại trong dòng chảy thời gian" - Tân chia sẻ. Đúng vậy, áp lực thì tuổi nào cũng có, nhưng vượt qua được hay không là tùy thuộc vào bản lĩnh của mỗi người.
Là người không giỏi tiếng Anh, Tân đã phải "cày cuốc" ngày đêm, học trên lớp, học ở nhà để trau dồi kỹ năng phục vụ cho kỳ thi đại học cũng như công việc sau này. Câu "Cần cù bù thông minh" quả không sai chút nào - bạn ấy đã đạt điểm thi vượt cả mong đợi của bản thân. Đó chính là thành tích để sau này nhìn lại, Tân vẫn sẽ biết ơn vì sự cố gắng của chính mình.
Cũng như bao bạn sinh viên khác, Tân cũng từng trải qua áp lực tuổi 18. Năm nhất, bạn ấy đã rất stress vì không thể balance được giữa việc học và việc làm, khiến điểm kiểm tra không như ý muốn. Nhờ sự cổ vũ, động viên từ thầy cô và mọi người xung quanh, cộng với việc tự nhận thức được vấn đề, Tân đã dần biết cách sắp xếp công việc, học tập hợp lý mà vẫn có thời gian tham gia các hoạt động câu lạc bộ và văn nghệ của trường.
Là một người trẻ mang trong mình hoài bão và khát vọng cống hiến, Tân luôn gắng sức trau dồi bản thân để không ngừng phá bỏ giới hạn và phát triển. Bạn ấy luôn giữ quan điểm sống: "Để thành công bạn cần có tài và có tâm". Để có tài, các bạn trẻ phải không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng học tập, đọc sách, thậm chí còn học từ những thất bại, luôn giữ trong mình ý chí cầu thị, học hỏi.
Là lứa tuổi đang căng tràn nhựa sống, nhiệt huyết và đam mê, các bạn trẻ nên tham gia một số hoạt động của nhà trường hay của câu lạc bộ. Điều đó không chỉ giúp các bạn có thêm những mối quan hệ mới mà còn mở mang suy nghĩ, học được khả năng tư duy.
Qua câu chuyện của bản thân, Tân muốn nhắn nhủ các em sắp là sinh viên: Hãy đừng ngại ngùng, hãy thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân để từng bước phát triển và hoàn thiện hơn mỗi ngày nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn