Trẻ trung cùng nhau chung tay vì miền Trung vùng lũ

d5e0f05b8ca006cae24b.webp


Sau hơn 10 ngày kêu gọi quyên góp ủng hộ bà con miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề từ lũ lụt, team thiện nguyện Nhất Tâm (TP. HCM) đã bay thẳng ra ba tỉnh: Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Quảng Trị để trao quà với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng. Ấm lòng quá trời!

Anh Bùi Văn Bi - đội trưởng đội CTXH Nhất Tâm chia sẻ: "Từ khi bắt đầu cơn bão số 6, đội mình kêu gọi liền để ứng cứu kịp thời cho bà con vùng bão lũ, ngập và thiếu lương thực. Việc phát động đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người luôn. Đồ ủng hộ cũng đa dạng lắm, từ mì tôm, lương khô, sữa đến nước uống, áo phao cứu hộ và tiền mặt. Team vừa kêu gọi vừa tổ chức trao quà luôn để nhanh chóng đến tay bà con bị ảnh hưởng nặng nề nhất".

Tính đến giờ này, đội CTXH Nhất Tâm đã huy động được hơn 150 triệu đồng để chia sẻ với bà con ba tỉnh miền Trung. Tại huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), team đã trao 200 phần quà. Tại Hải Lăng, Triệu Phong (Quảng Trị) đã trao 200 phần, còn tại TP. Đông Hà là 400 phần quà. Riêng tại huyện Phú Vang, Phong Điền và Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) team đã trao tặng hơn 200 phần quà nữa

1e858df11bf3b895d523.jpg


Với Bi và các bạn trực tiếp tham gia công tác cứu trợ, mới thực sự hiểu hết những khó khăn, thiếu thốn mà bà con đang phải chịu đựng: "Đi xuồng vào tận nơi cứu trợ mà lòng đau xót quá đi. Bà con cả đêm ngồi trên nóc nhà, còn trâu bò, vật nuôi thì trôi và chết hết rồi. Đồ đạc trong nhà cũng không còn gì. Chứng kiến cảnh đó, các bạn trong đoàn không kìm được nước mắt luôn Mong bão lũ qua nhanh để người dân ổn định cuộc sống trở lại. Những ngày tới, team sẽ tiếp tục kết hợp với CLB Thiện nguyện Chân Tâm để quyên góp và chia sẻ tiếp với bà con vùng bị ảnh hưởng nặng".

Trong những ngày đi cứu trợ, tặng quà, Bi và các bạn trẻ trong đoàn đã chứng kiến nhiều cảnh buồn mà sẽ nhớ mãi không quên. "Mình vẫn nhớ như in kỷ niệm khi đến tận nơi chứng kiến bà con ngồi trên nóc nhà ôm mặt khóc vì cả đêm không có ai cứu trợ, hay những trường hợp sau lũ bà con bồng con gà, con chó - những tài sản duy nhất còn sót lại sau khi nước dâng lên. Và khi đoàn mình đi xe máy cày chạy đến từng nhà dân trao từng cái bánh chưng, chai nước sau khi lũ rút thì bà con ai nấy đều phấn khởi vì cảm thấy được động viên, chia sẻ"

Những hình ảnh đội CTXH Nhất Tâm trao quà cho bà con miền Trung vùng lũ:

27445a3ed227d1bb8ee1.jpg


59cf28c3e6dede2aba2f.jpg


78c60c80f7b96cd681d1.jpg


472f3eb5a77fa6079799.jpg


ac2986f3fadf27a55180.jpg


8832b18d89f86c645ee5.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top