Trẻ sơ sinh tử vong, người nhà lại bao vây bệnh viện

Panda01102

New member
8005e9ef9668a67837d8.jpg


Chiều ngày 14/6, rất đông người thân của sản phụ Huỳnh Thị Diệu Thảo (23 tuổi, đang sống ở thị trấn Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) đã kéo đến vây kín Bệnh viện Giao Thông Vận Tải Huế, yêu cầu các bác sĩ làm rõ nguyên nhân khiến em bé sơ sinh ra đi đầy thương tâm

Theo lời kể của gia đình, ngày 6/6, chị Thảo nhập viện tại Bệnh viện Giao Thông Vận Tải Huế để chuẩn bị sinh em bé. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ nói rằng cả mẹ và bé đều khỏe mạnh, nên có thể sinh thường bình thường.

Đúng 17 giờ ngày 11/6, chị Thảo bắt đầu chuyển dạ, lúc này mặt mày tím tái, người kiệt sức hẳn. Thấy vậy, người nhà vội vã tìm gặp bác sĩ tên Châu, đề nghị cho chị Thảo mổ đẻ luôn. Nhưng bác sĩ Châu lại khẳng định trường hợp của chị Thảo đơn giản thôi, không cần phẫu thuật, và cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra

Nghe bác sĩ nói vậy, người nhà an tâm quay về. Nhưng càng về càng thấy không yên tâm, họ lại lên gặp bác sĩ xin chuyển lên tuyến trên cho chắc ăn. Thế nhưng, các bác sĩ ở đây vẫn không đồng ý, còn nói rằng nếu gia đình muốn chuyển viện thì tự túc, có chuyện gì xảy ra bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm gì hết

Bất lực, người nhà đành phải đưa chị Thảo vào phòng sinh. Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, các bác sĩ chạy ra thông báo cháu bé gặp sự cố nghiêm trọng. Khi người thân chạy vào xem thì bé gái đã tím tái và chết lâm sàng rồi

840a5e88d0f00fccdf1f.jpg


Lập tức, các bác sĩ điều xe cấp cứu đưa cháu bé đến Bệnh viện Trung ương Huế để cứu chữa. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé gái bị ngạt, ngưng tim, ngưng thở, tím tái. Dù được hồi sức tích cực nhưng tình trạng của bé không có chuyển biến gì. Đến chiều 14/6, cháu bé đã không qua khỏi

Trả lời phóng viên vào chiều cùng ngày, lãnh đạo Bệnh viện Giao Thông Vận Tải Huế cho biết vừa mới đi công tác về nên chưa nắm rõ thông tin, chưa thể cung cấp chi tiết: "Sáng thứ hai chúng tôi sẽ họp và có trả lời chính thức".





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top